1. Phương án 1: là tốt hơn vì đoạn đường ngắn hơn, Nguyễn Văn Linh là 80km/h với 3 làn xe hơi nen thời gian chạy nhanh hơn bù lại phai trả phí cầu Phú Mỹ và Nguyễn Văn Linh.
2. Phương án 2: mặc dù không tốn phí nhưng đoạn đường dài hơn vì đường vòng, có vài chổ dể tắc đường như: ngả 4 Lương Định Của và Mai Chí Thọ; Ngả 3 MCT và ĐVCống, Cầu Bình Điền. Võ Văn Kiệt tốc độ 60km/h và chỉ có 2 làn xe và rất nhiều ngả 4 có đèn tín hiệu.
2. Phương án 2: mặc dù không tốn phí nhưng đoạn đường dài hơn vì đường vòng, có vài chổ dể tắc đường như: ngả 4 Lương Định Của và Mai Chí Thọ; Ngả 3 MCT và ĐVCống, Cầu Bình Điền. Võ Văn Kiệt tốc độ 60km/h và chỉ có 2 làn xe và rất nhiều ngả 4 có đèn tín hiệu.
Chỉ sợ Vành Đai 2 kẹt xe thôi. Không biết Tết có đỡ hơn không. Em bị kẹt 2 tiếng ở đây rồi. Kinh lắm.
Bác nào có clip từ cao tốc xuống VĐ 2 - Nguyễn Văn Linh minh họa o ? Đoạn xuống cao tốc e quờ quạng quá
mình hay đi wa hầm SG, VVK, bên đây không bị thu phí gì hết, đường xá cũng dễ chạy, ít bị kẹt xe, nói chung P.A2 là ok nhất 

To bác tranhoaminh: Phí tốn chỉ có 15k + 7k thôi bác. Khi đến trạm thứ 2 bác chìa cái vé của trạm thứ nhất ra là qua.
ủa sao kỳ vậy bác... bữa em đi chợ Bình Điền đưa ra thì nhân viên thu phí vẫn bắt nộp thêm 7k