ktsdonguyen nói:
An cư lạc nghiệp. E đang nói nếu bác ko có nhà cha mẹ, hoặc đang ở cùng ai đó nhé. Khoảng chênh lệch so với mua, vay ngân hàng lãi xuất 1,35% tháng tương đương bác xem như lỗ khoảng 1,7tr, 1 năm lỗ 20tr, bù lại bác dc sống theo ý mình, trang trí tổ chức nhà của, yên tâm và tập trung công tác. E nghĩ chắc nếu bác yên tâm hơn mà kiếm nhiều hơn số này. Nếu con số gấp 10 lần thì bác vẫn căn theo thu nhập mà tự cân thôi. Hehe
Em không hiểu lắm, sao vay 500 chai mà mỗi năm lõm có 20 chai ít vậy? Bèo cũng phải lo 60 chai tiền lãi, chưa kể gốc. Thu nhập làng nhàng là cũng mệt chứ chả chơi, sợ không có thời gian hưởng thụ cái "nhà của mình".
Chưa kể với số tiền 800 chai em không nghĩ bác mua được cái nhà nào ngon lành đẹp đẽ để mà an cư...hơn 5 năm, trong khi chung cư bây giờ ngày càng đẹp càng mới mọc lên như nấm sau mưa. Giá căn hộ tầm đó ở vùng ven chắc khó lên, những căn có vị trí đẹp ở trung tâm thì may ra. Vài năm sau muốn đổi nhà bán lại được ít hơn 800 chai, lại lỗ cái khoản tiền lãi có phải là thiệt đơn thiệt kép không?
Gửi 350tr vào ngân hàng lấy lãi đủ thuê cc Thạnh Mỹ Lợi, hoặc bù thêm khoảng 1tr/th bác có thể thuê cc An Lộc 2 ngay sau Metro An Phú giá 5,5tr/th ở ngon choét, số căn cho thuê đông như quân Nguyên chả có gì phải sợ không "An Cư" cả. Gặp kèo đầu tư nào thơm thì còn tiền mà chơi, chứ vay tiền rồi cả còn vốn đâu mà ngó ngang ngó ngửa. Cắm đầu đi cày về lại chui vào cái căn hộ 800 chai chắc cũng chẳng relax được mấy