Kèo này hay nèHôm nào e mời bác lên cao tốc thử xem tốc độ max và độ ổn định 2 con này: Cam 2.5Q và CRV 2.4 nhé.
CRV hơn và đa phần các hãng khác cũng sẽ hơn Toy về cảm giác lái, bởi vì Toy hướng tới sự êm ái khi vận hành nên ngay cả lexus chạy cũng rất bồng bềnh nhưng dần dần khách hàng sẽ mê sự êm ái bồng bềnh đấy.Hôm nào e mời bác lên cao tốc thử xem tốc độ max và độ ổn định 2 con này: Cam 2.5Q và CRV 2.4 nhé.
Rất sẵn lòng ạHôm nào e mời bác lên cao tốc thử xem tốc độ max và độ ổn định 2 con này: Cam 2.5Q và CRV 2.4 nhé.
Tốc độ cao nhất bác cỡi con CRV là bao nhiêu?Rất sẵn lòng ạ![]()
E muốn nói là tốc độ mà bác vẫn vững chân ga mà kg cảm thấy xe nó run lên như sắp văng ra từng mảnh.
Nếu chưa từng tới 200 thì khỏi phải thử.
Dạ chưa từng tới 200 ạ. Dù e từng chạy LC200 biển KP chở Bác e xuống Bà Rịa họp nhưng e vẫn ngưng chân ga khi kim chỉ 120. Về máu liều thì đúng là e thua bácTốc độ cao nhất bác cỡi con CRV là bao nhiêu?
E muốn nói là tốc độ mà bác vẫn vững chân ga mà kg cảm thấy xe nó run lên như sắp văng ra từng mảnh.
Nếu chưa từng tới 200 thì khỏi phải thử.
Khi bác bắt đầu vượt khỏi 170km/h thì sẽ cảm thấy rõ xe nào ổn định hơn. Cái đó sẽ cho bác quyết định nhấn ga tiếp (lút sàn) hay chùn chân hạ ga.Dạ chưa từng tới 200 ạ. Dù e từng chạy LC200 biển KP chở Bác e xuống Bà Rịa họp nhưng e vẫn ngưng chân ga khi kim chỉ 120. Về máu liều thì đúng là e thua bác![]()
Ở tốc độ 120 thì 2 xe kg có sự khác biệt về độ ổn định đâu bác.
Bác sao thì e không rõ. Chứ giờ e đi Innova hay Huracan thì lên cao tốc VIệt Nam e vẫn luôn giữ chân ga theo biển báo ở 120 ạ. Nói e nhát e chịu. Chứ lúc đi họp với bác e e cũng chẳng đạp qua120Khi bác bắt đầu vượt khỏi 170km/h thì sẽ cảm thấy rõ xe nào ổn định hơn. Cái đó sẽ cho bác quyết định nhấn ga tiếp (lút sàn) hay chùn chân hạ ga.
Ở tốc độ 120 thì 2 xe kg có sự khác biệt về độ ổn định đâu bác.
Lâu lâu máu lên não và muốn thử hết khả năng xem xe lên được max là bao nhiêu so với cái vòng đồng hồ tốc độ tối đa của xe thôi. Còn lại đều tuân thủ biển báo nghiêm chỉnh. E đi xe từ năm 2002 qua đủ loại gầm cao gầm thấp.Bác sao thì e không rõ. Chứ giờ e đi Innova hay Huracan thì lên cao tốc VIệt Nam e vẫn luôn giữ chân ga theo biển báo ở 120 ạ. Nói e nhát e chịu. Chứ lúc đi họp với bác e e cũng chẳng đạp qua120
Đường cao tốc LT-DG e đi làm đi về mỗi ngày 2 lượt nên rất rành từng đoạn. Khúc từ LT ra DG chưa có bắn tốc độ nên trưa vắng xe có thể thử được.
E không dám bác ạ. Nhát thật đấy. Chắc có lẽ trẻ tuổi và chưa có thâm niên như mấy bác nên không dám mạnh chân ga, dù biết đang cầm vô lăng con xe có thể chạy hơn khả năng cắm biển rất nhiều nhưng e cũng không dám. Từ lúc e đi 2B cũng vậy, không đam mê tốc độ. E đam mê trải nghiệm nhiều loại xe, tận hưởng cái cảm giác lái của nó thôi.Lâu lâu máu lên não và muốn thử hết khả năng xem xe lên được max là bao nhiêu so với cái vòng đồng hồ tốc độ tối đa của xe thôi. Còn lại đều tuân thủ biển báo nghiêm chỉnh. E đi xe từ năm 2002 qua đủ loại gầm cao gầm thấp.
Đường cao tốc LT-DG e đi làm đi về mỗi ngày 2 lượt nên rất rành từng đoạn. Khúc từ LT ra DG chưa có bắn tốc độ nên trưa vắng xe có thể thử được.