Chủ đề tương tự
Giờ thì một số người đang dự định bỏ xứ sở ra đi, hy vọng được sống trong một môi trường tốt hơn, dù phải bỏ ra một số tiền kha khá mà chưa chắc đã được ...
GĐ bác lại muốn quay về sống tại quê hương. Hy vọng bác sẽ quyết định đúng nhất vá thành công với quyết định của mình...
Mà k thấy bác ở nước nào nhỉ và ở bao lâu rồi ?
GĐ bác lại muốn quay về sống tại quê hương. Hy vọng bác sẽ quyết định đúng nhất vá thành công với quyết định của mình...
Mà k thấy bác ở nước nào nhỉ và ở bao lâu rồi ?
Nhà em ở Trung Đông bác ạ, được 4 năm rồi.
Ở đây có toà nhà cao trọc trời, có những chiếc xe hơi thật đắt tiền và hầu như không có xe máy. Mà sao em vẫn ước được ở nhà mái ngói, trồng năm, ba cây trái, thích là lượn xe máy khắp phố phường.
Điều vợ chồng em lăn tăn nhất là việc học của trẻ nhỏ nên còn bàn ra tính vào mãi không xong
.
Ở đây có toà nhà cao trọc trời, có những chiếc xe hơi thật đắt tiền và hầu như không có xe máy. Mà sao em vẫn ước được ở nhà mái ngói, trồng năm, ba cây trái, thích là lượn xe máy khắp phố phường.
Điều vợ chồng em lăn tăn nhất là việc học của trẻ nhỏ nên còn bàn ra tính vào mãi không xong
Chỉnh sửa cuối:
Nhà em ở Trung Đông bác ạ, được 4 năm rồi. Ở đây có toà nhà cao trọc trời, có những chiếc xe hơi thật đắt tiền và hầu như không có xe máy. Mà sao em vẫn ước được ở nhà mái ngói, trồng năm, ba cây trái, thích là lượn xe máy khắp phố phường. Điều vợ chồng em lăn tăn nhất là việc học của trẻ nhỏ![]()
Trung Đông là vùng đất nhiều hấp dẫn và huyền bí rồi, e thấy oser đa phần nếu hải ngoại thường là Mỹ. Các nước khác e ít thấy, ah có mợ El lâu lâu cont trên CNL...
E đi Mỹ chơi 2 lần rồi, lượn cũng được kha khá tiểu bang và cũng có hs f4 định cư, vài năm nữa đến lượt. Chắc ở Mỹ vui hơn vì bà con đồng hương đông, ở O.C Cali thì đi chợ Việt khỏi cần tiếng Anh cũng được, rau cỏ mắm cá, cà pháo mắm tôm bánh đúc... có khi con đầy đủ hơn chợ ở nhà, "chúng ta ra đi mang theo cả quê hương"...
Chỗ bác ở đông bà con mình không? Có cái chợ Việt Nam nào chưa bác? Rảnh bác kể chuyện bển cho mọi người nghe chút, chắc thú vị lắm...
Lần đầu e đi về, có làm cái thớt, các bác rảnh đọc chơi cho vui:
https://www.otosaigon.com/threads/5-ngan-dam-tren-dat-my.6474285/
Chỉnh sửa cuối:
Mỹ em nghĩ là số 1 rồi Bác. Nếu bác sang được thì thích quá. Chúc mừng bác.
Bên em người Việt rất ít, chủ yếu làm ngành dầu khí, xây dựng ... Các gia định Việt hầu như quen nhau hết. Và mọi người rất tốt và thân thiện Bác ạ.
Bên này không mất một khoản thuế nào. Xe hơi và xăng thì vô cùng rẻ, thức ăn cũng đa dạng, hải sản rất rẻ và không có chợ Việt.
Chỗ chơi cho gđ ít, chỉ có biển và sa mạc. Tuy nhiên nếu để kiếm tiền thì rất tốt.
Em luôn mong một ngày nào đó được về với đất mẹ <3
Bên em người Việt rất ít, chủ yếu làm ngành dầu khí, xây dựng ... Các gia định Việt hầu như quen nhau hết. Và mọi người rất tốt và thân thiện Bác ạ.
Bên này không mất một khoản thuế nào. Xe hơi và xăng thì vô cùng rẻ, thức ăn cũng đa dạng, hải sản rất rẻ và không có chợ Việt.
Chỗ chơi cho gđ ít, chỉ có biển và sa mạc. Tuy nhiên nếu để kiếm tiền thì rất tốt.
Em luôn mong một ngày nào đó được về với đất mẹ <3
Chỉnh sửa cuối:
Về với quê hương thôi, đất mẹ nghe kinh lém. Hehe.Mỹ em nghĩ là số 1 rồi Bác. Nếu bác sang được thì thích quá. Chúc mừng bác.
Bên em người Việt rất ít, chủ yếu làm ngành dầu khí, kỹ sư... Các gia định Việt hầu như quen nhau hết. Và mọi người rất tốt và thân thiện Bác ạ.
Bên này không mất một khoản thuế nào. Xe hơi và xăng thì vô cùng rẻ, thức ăn cũng đa dạng, hải sản rất rẻ và không có chợ Việt.
Chỗ chơi cho gđ ít, chỉ có biển và sa mạc. Tuy nhiên nếu để kiếm tiền thì rất tốt.
Em luôn mong một ngày nào đó được về với đất mẹ <3
Sao gia đình bạn ko thử tìm hiểu 1 nước nào khác có đông người Việt và đất đai ko khô cằn để có thể trồng cây của quê hương.
Tất nhiên đi đâu cũng ko bằng sống ở quê hương với gia đình, bạn nè nhưng về VN bạn phải xác định đối mặt với nhiều vấn đề: ô nhiễm không khí và thực phẩm, pháp luật ko công bằng, nạn TQ, dịch vụ công rất kém, giao thông ùn tắc... Mình thì ghét nhất nạn "quê hương là chùm khế ngọt, ai cao thì hái được nhiều"
Bạn ko nói rõ thu nhập cả nhà bao nhiêu nhưng nếu chỉ 4-5k/ tháng thì ko đủ cho 2 con học quốc tế đâu. Trường quốc tế "thật sự" thì ko dưới 30-40 triệu/ 1 tháng/ 1 học sinh đâu. Còn học phia thấp hơn chỉ là trường dạy chương trình của BGD và tăng cường tiếng Anh thôi.
Vài lời chia sẻ để bạn cân nhắc.
Tất nhiên đi đâu cũng ko bằng sống ở quê hương với gia đình, bạn nè nhưng về VN bạn phải xác định đối mặt với nhiều vấn đề: ô nhiễm không khí và thực phẩm, pháp luật ko công bằng, nạn TQ, dịch vụ công rất kém, giao thông ùn tắc... Mình thì ghét nhất nạn "quê hương là chùm khế ngọt, ai cao thì hái được nhiều"
Bạn ko nói rõ thu nhập cả nhà bao nhiêu nhưng nếu chỉ 4-5k/ tháng thì ko đủ cho 2 con học quốc tế đâu. Trường quốc tế "thật sự" thì ko dưới 30-40 triệu/ 1 tháng/ 1 học sinh đâu. Còn học phia thấp hơn chỉ là trường dạy chương trình của BGD và tăng cường tiếng Anh thôi.
Vài lời chia sẻ để bạn cân nhắc.
Hôm rồi e có nói chuyện với 1 ông bà, trước đây dạy ĐH ở SG, có người con qua San Jose định cư đã 5 năm, thường qua qua Mỹ chơi 6 tháng về Việt Nam 6 tháng. E hỏi như hoàn cảnh gia đình cháu có nên qua bển sống k thì được trả lời: có mặt này mặt kia, nhưng tổng hoà là nên đi...
Các anh chị bển thì cũng khuyên nên.
Os mình có bác @gakho, bỏ công việc cùng gia đình qua nam Cali định cư, trước tính khi con cái ổn định sẽ quay về quê hương dưỡng già, nhưng giờ thì hình như bác ấy thay đổi ý định rồi. Mời bác @gakho vào cho tí ý kiến.
E cũng xin mời bác @SubaruLover vào cho ý kiến chỉ đạo để thêm phần thú vị.
Các anh chị bển thì cũng khuyên nên.
Os mình có bác @gakho, bỏ công việc cùng gia đình qua nam Cali định cư, trước tính khi con cái ổn định sẽ quay về quê hương dưỡng già, nhưng giờ thì hình như bác ấy thay đổi ý định rồi. Mời bác @gakho vào cho tí ý kiến.
E cũng xin mời bác @SubaruLover vào cho ý kiến chỉ đạo để thêm phần thú vị.
Chỉnh sửa cuối:
Tình hình VN hiện nay nên đi bác, hoặc bác về chơi thử 2-3 tháng rồi hãy quyết định.
không biết gia đình bác đi qua đó lâu chưa!?
Nếu đã đi lâu rồi thì giờ bác về VN ở chừng 6 tháng là bác lại muốn quay ngược qua bên đó.



Nếu đã đi lâu rồi thì giờ bác về VN ở chừng 6 tháng là bác lại muốn quay ngược qua bên đó.