Thảo Luận Chung Nên ở nước ngoài hay về?

Hạng D
27/5/13
1.524
1.909
113
:3dcuoi: trên thế giới hiện giờ có 4 anh cùng ý thức hệ tư tưởng tự sướng , đang "thẩm du" cho nhau. Anh 2 đại ka thì từ lâu đã là ác quỷ đội lốt nhà sư thôi, anh kế út là Ka Bu thì đang dần dần ngã sang Mễ, chỉ chờ thời gian. Anh em út dòng họ Kim thì sống kiểu Chí Phèo nên không tính. Còn anh 3 thì lươn lẹo, sống kiểu đu dây, thời gian nữa là dây đứt, không biết rớt bên nào.
 
Hạng C
28/5/07
508
355
63
Về chơi đi bác, nghĩ đến tương lai mới là quan trọng.
 
  • Like
Reactions: TTDL
Hạng B2
21/6/13
383
365
63
em nói thiệt là tùy mổi gia đình, mỗi hoàn cảnh và mục tiêu cá nhân thôi, thât ra ở đâu cũng phải làm hết. Nhưng bên Mỹ nếu bác muốn có nhà, có xe , muốn con cái đc môi trường phát triển tốt hơn thì cũng phải đi cầy như người ta, trừ khi bác ở VN có điều kiện sẵn rồi qua bển. Nhưng chung quy rồi cũng phải bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng nếu bác nào ở VN đã qua 40, đã có doanh nghiệp riêng, tài sản nhà cửa và đã quen với lối sống đi nhậu, gặp bạn bè mỗi ngày và ko lăng tăng chuyện tài chính thì em khuyên 10000% là ko nên đi, qua rồi lại hối hận và mới nghiệm ra VN mình tuy nghèo nhưng sướng. Em cũng là người từng trải bên đó và hiện giờ ở VN. Em khá hứng thứ bàn về vấn đề này, nếu bác nào muốn tâm sự chia sẽ với em thì add FB em là Philip Diep ( hinh em mac vest deo mat kinh nhe). Em cám ơn
 
Hạng C
23/9/15
974
1.411
93
46
Có tiền dư dã thì ở Việt Nam là sướng nhất bác à.
Tuy chê bai các anh CSGT nhưng nhìn chung là chúng ta có 1 nền chính trị ổn định và an toàn.
Em mà có nhiều xiền, em mua 1 con biệt thư thiệt to, sắm 1 chiếc xe cỏ cỏ...và chiều chiều nhậu bia lai rai với anh em bạn bèn đồng nghiệp, còn hơn là suốt ngày cày để kiếm USD, hổng biết có t.gian để xài hông nữa.
 
Tập Lái
15/9/14
41
36
18
44
:3dcuoi: .... Còn anh 3 thì lươn lẹo, sống kiểu đu dây, thời gian nữa là dây đứt, không biết rớt bên nào.

Sao bác mô tả giống khỉ trên rừng quá vậy? Nhưng với sợi dây "Rút KN" của anh 3 thì ..éo có bao giờ đứt hoặc hết được đâu, mơ đi...
 
  • Like
Reactions: TTDL
Hạng B2
21/6/13
383
365
63
Có tiền dư dã thì ở Việt Nam là sướng nhất bác à.
Tuy chê bai các anh CSGT nhưng nhìn chung là chúng ta có 1 nền chính trị ổn định và an toàn.
Em mà có nhiều xiền, em mua 1 con biệt thư thiệt to, sắm 1 chiếc xe cỏ cỏ...và chiều chiều nhậu bia lai rai với anh em bạn bèn đồng nghiệp, còn hơn là suốt ngày cày để kiếm USD, hổng biết có t.gian để xài hông nữa.
chính xác bác, có bài hát nói vậy nè bác :
- ôi Cali , Cali giờ khổ qua, ngày đêm lo kiếm tiền để đóng tiền trả góp.....
 
  • Like
Reactions: TTDL
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
Về chơi đi, vài tháng cho biết đá biết vàng, kakaka.
Cái ở VN mình dư thừa là xe máy... bên kia ko có xe máy đâm ra thèm thuồng.
Bạn em mới từ Mẽo về chơi 1 tháng: con nít cực thích... nó bảo ở VN sướng quá. Đi xe máy vi vu, ngắm cảnh đã. Ngồi ô tô được ngồi ghế trước, seatle hay ko cũng được....túm lại gì cũng thích. Ra đường người đông như kiến, nhìn vui mắt.....Ăn uống chi cũng có, ra cửa vài bước hàng quán ê hề.................
Ở Mẽo thì vắng toe : toàn ô tô, khu ở là San Jose nhưng kiểu khu biệt thự, đâm ra buồn chán, muốn chơi với ai cũng khó, con nít ít nhưng trường lại nhiều... đi ăn chạy 15 phút mới có khu ăn uống...vui chơi chỉ cuối tuần...

Túm lại nếu chơi thì ở đâu chả thích, nhưng làm và sống thì nên 'CHỌN".
 
Hạng C
24/7/12
785
788
93
Q9 - TP.Hồ Chí Minh
Em chào các bác,
Em là thành viên rất lâu của diễn đàn nhưng em ít khi post bài, nay em mạo muội nhờ các bác tư vấn giúp em:
Gia đình em đang ở nước ngoài, chắn vén chi tiêu, tháng cũng để ra được một khoản. Con cái học trong môi trường tốt.
Nhưng thời gian gần đây cả vợ chồng em bắt đầu thấy chán cuộc sống bên này. Nhớ gia đình, bạn bè, quê hương da diết.
Vợ chồng em không biết nên về hay ở lại. Nếu về lương chồng em được khoảng 4000 - 5000 U$. Con em - 2 đứa sẽ phải học trường Quốc tế. Chắc chắn tiền sẽ không để được bằng bên này.
Vậy các bác khuyên em nên ở lại hay về?
Cám ơn các bác!
Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt
Con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô.
 
Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
Nếu gia đình sống ít bức xúc, hoặc mức độ bức xúc bình thường thì về với quê hương là số một!
 
  • Like
Reactions: TTDL
Hạng F
16/7/15
6.384
27.844
113
Em chào các bác,
Em là thành viên rất lâu của diễn đàn nhưng em ít khi post bài, nay em mạo muội nhờ các bác tư vấn giúp em:
Gia đình em đang ở nước ngoài, chắn vén chi tiêu, tháng cũng để ra được một khoản. Con cái học trong môi trường tốt.
Nhưng thời gian gần đây cả vợ chồng em bắt đầu thấy chán cuộc sống bên này. Nhớ gia đình, bạn bè, quê hương da diết.
Vợ chồng em không biết nên về hay ở lại. Nếu về lương chồng em được khoảng 4000 - 5000 U$. Con em - 2 đứa sẽ phải học trường Quốc tế. Chắc chắn tiền sẽ không để được bằng bên này.
Vậy các bác khuyên em nên ở lại hay về?
Cám ơn các bác!
theo em thì anh nên tiếp tục ở bên ấy, ae bên đây cũng đang tìm cách để qua, chắc sẽ đông vui thôi;
 
  • Like
Reactions: realman_80 and TTDL