Theo em thì xứ thiên đường hơi thối nát nhưng nếu có tiền rủng rỉnh thì không đâu sướng bằng sứ thiên đường. nhưng ở sứ thiên đường thì nên nhớ là nhiều tiền không nên khoe không nên mở mang phô trương rầm rộ.... nhiều khi bị đánh úp bất ngờ. cứ ung dung kín đáo sống thì không ở đâu bằng.
Rất cám ơn các ý kiến của các bác.
Có đến 70% các bác khuyên em ở lại, 30% các bác khuyên em về.
Cuộc sống ngắn ngủi, e không ham giàu, phấn đấu có mảnh đất trồng rau là được. Nhưng đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm với các con, Cho con có nơi học tốt.
Có thể, nơi đây với gđ em 4 năm là đủ rồi. Hiện công ty chồng em có chi nhánh ở gần 80 nước, có thể gđ em sẽ xin chuyển sang nước khác.
Từ giờ đến cuối năm nhà e sẽ có quyết định chính thức! Em sẽ thông báo nếu các bác còn quan tâm.
Các Bác nào chuẩn bị đi nước ngoài thì đó cũng là một trải nghiệm thú vị, các bác ở vài năm như nhà em rồi lúc đó các bác thử nhận xét xem các Bác thích ở đâu hơn
Các Bác ở Việt Nam - tuy vài điều còn chưa được nhưng là nơi dễ sống, gần gđ, bạn bè, thiên nhiên vô cùng đẹp...
Vậy nên ở đâu cũng có ưu và nhược điểm phải không ạ.
Chúc các Bác cùng gđ sức khoẻ và thành công dù ở bất cứ nơi đâu
Có đến 70% các bác khuyên em ở lại, 30% các bác khuyên em về.
Cuộc sống ngắn ngủi, e không ham giàu, phấn đấu có mảnh đất trồng rau là được. Nhưng đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm với các con, Cho con có nơi học tốt.
Có thể, nơi đây với gđ em 4 năm là đủ rồi. Hiện công ty chồng em có chi nhánh ở gần 80 nước, có thể gđ em sẽ xin chuyển sang nước khác.
Từ giờ đến cuối năm nhà e sẽ có quyết định chính thức! Em sẽ thông báo nếu các bác còn quan tâm.
Các Bác nào chuẩn bị đi nước ngoài thì đó cũng là một trải nghiệm thú vị, các bác ở vài năm như nhà em rồi lúc đó các bác thử nhận xét xem các Bác thích ở đâu hơn
Các Bác ở Việt Nam - tuy vài điều còn chưa được nhưng là nơi dễ sống, gần gđ, bạn bè, thiên nhiên vô cùng đẹp...
Vậy nên ở đâu cũng có ưu và nhược điểm phải không ạ.
Chúc các Bác cùng gđ sức khoẻ và thành công dù ở bất cứ nơi đâu
trốn được thì trốn luôn deeee, tránh xa cái đất nước này, càng xa càng tốt
theo em thì bác ở bên đó đi nhớ quê hương thì về vài tháng rồi qua lại , vì con vì tương lai của con bác ah
Có nhiều thứ để lụa chọn, tùy thuộc vào bạn.
Trên OSER, phần lớn người tham gia thường có xe, nghĩa là cơm áo gạo tiền không phải vấn đề lớn, mà vấn đề là được tự do nói những gì muốn nói, làm những gì muốn làm ( tất nhiên là trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật đã ghi ), nhưng không được nên khuyên bạn ở lại.
Còn về việt nam thì nếu làm cừu, cứ sống vui, có thể chịu được những thằng ngu đè đầu cưỡi cổ, lừa gạt, ăn nói không ra gì, bị nó đánh.. thì có thể về được. Còn không muốn thì cứ về chơi, thích thì ở lâu, vậy cũng ok rồi ( nhưng tui dân miền trung nhưng sống ở Sài Gòn, nhớ thì về chơi vài bữa rồi vô lại ).
p/s : mà nhớ trước khi về cũng đừng bị đua vào sổ tụi nó nghen, không là nó cho check in vài chục tiếng đồng hồ ở sân bay cũng bỏ mẹ, và nhớ là lấy tiền gì lạ lạ, số lớn lớn ( chảng hạn như tiền Zababoia ) để cống nạp cho tui bảo vệ canh cổng để tụi nó đóng dâu cho vào xứ thiên đường nghen.
Trên OSER, phần lớn người tham gia thường có xe, nghĩa là cơm áo gạo tiền không phải vấn đề lớn, mà vấn đề là được tự do nói những gì muốn nói, làm những gì muốn làm ( tất nhiên là trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật đã ghi ), nhưng không được nên khuyên bạn ở lại.
Còn về việt nam thì nếu làm cừu, cứ sống vui, có thể chịu được những thằng ngu đè đầu cưỡi cổ, lừa gạt, ăn nói không ra gì, bị nó đánh.. thì có thể về được. Còn không muốn thì cứ về chơi, thích thì ở lâu, vậy cũng ok rồi ( nhưng tui dân miền trung nhưng sống ở Sài Gòn, nhớ thì về chơi vài bữa rồi vô lại ).
p/s : mà nhớ trước khi về cũng đừng bị đua vào sổ tụi nó nghen, không là nó cho check in vài chục tiếng đồng hồ ở sân bay cũng bỏ mẹ, và nhớ là lấy tiền gì lạ lạ, số lớn lớn ( chảng hạn như tiền Zababoia ) để cống nạp cho tui bảo vệ canh cổng để tụi nó đóng dâu cho vào xứ thiên đường nghen.
Em chào các bác,
Em là thành viên rất lâu của diễn đàn nhưng em ít khi post bài, nay em mạo muội nhờ các bác tư vấn giúp em:
Gia đình em đang ở nước ngoài, chắn vén chi tiêu, tháng cũng để ra được một khoản. Con cái học trong môi trường tốt.
Nhưng thời gian gần đây cả vợ chồng em bắt đầu thấy chán cuộc sống bên này. Nhớ gia đình, bạn bè, quê hương da diết.
Vợ chồng em không biết nên về hay ở lại. Nếu về lương chồng em được khoảng 4000 - 5000 U$. Con em - 2 đứa sẽ phải học trường Quốc tế. Chắc chắn tiền sẽ không để được bằng bên này.
Vậy các bác khuyên em nên ở lại hay về?
Cám ơn các bác!
Nhà bác này làm oilman cho cty nào thế. Nghe mùi này chắc làm cho SLB hoặc Baker rồi. Tiếp tục đi được thì cứ đi thôi chứ làm oilman giờ về VN ko kiếm được job đâu vì các cty đều cut cost và release người kinh lém. Hơn nữa 2 đứa con học trường quốc tế mà về VN thì đảm bảo tiền lương ko đủ chi phí tiền học.
Nhà em ở Trung Đông bác ạ, được 4 năm rồi.
Ở đây có toà nhà cao trọc trời, có những chiếc xe hơi thật đắt tiền và hầu như không có xe máy.
Bạn ở Dubai?