Các bác vào xem bài báo này và nên rút kinh nghiệm và kiên quyết không giao chìa khóa cho những anh bảo vệ, giữ xe, rửa xe không chuyên về lái xe nhé. Em cũng vài lần đi ăn và giao chìa khóa cho bảo vệ, giữ xe để đem xe đi gửi. Quán nào có chỗ đậu xe thì vào ăn, con đem xe đi nơi khác thì dứt khoát không vào ăn. Mích lòng trước, được lòng sau.
Như trường hợp chiếc BMW này thì chỉ biết họa vô đơn chí, chứ anh bảo vệ lấy tiền đâu mà bồi thường.
Tài khoản em không chèn link được. Em xin tóm tắt như sau:
"Lúc 20h ngày 8-5, một nữ thực khách đi ăn tại một quán ăn trên dường Nguyễn Trãi, nhưng quán không có chỗ đậu xe, nên phải giao xe cho bảo vệ đem đi gửi. Nhưng khi người bảo vệ chạy xe đến ngã tư Tôn Thất Tùng - Bùi Thị Xuân thì tông vào làm gãy trụ điện và tông tiếp vào BVPS quốc tế. Chiếc BMW tan nát phần đầu xe, túi khí bung ra. Người bảo vệ bỏ đi khỏi hiện trường và bỏ mặc chiếc xe tại hiện trường"