Tập Lái
7/2/18
30
33
18
Em thấy 1 topic về bong bóng bất động sản các bác bàn xôm tụ quá. Hôm qua đọc được cái tin hàng loạt ngân hàng ngoại rút vốn khỏi VN:
https://trithucvn.net/kinh-te/hang-loat-ngan-hang-nuoc-ngoai-lien-tiep-rut-von-khoi-viet-nam.html
Theo các bác có nên làm tí BĐS nước ngoài để bảo toàn vốn trong thời gian này? Mới đọc trên vnexpress được cái dự án bên Thái Lan nên nhờ ý kiến các cao nhân ĐÃ TỪNG đầu tư BĐS cho em xin chút kinh nghiệm được không ah?
https://vnexpress.net/kinh-doanh/xu...c-du-an-can-ho-o-thu-do-thai-lan-3885962.html
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên lừa đảo kts tinh vi, mọi thông tin cần phải được sàng lọc kỹ, phải lộn ngược từ trong ra ngoài, soi xét không chỉ 1 mà là 2-3 lớp ẩn bên dưới mỗi mẩu thông tin.

Ví dụ: Liên kết các manh mối lại với nhau, tôi để ý thấy từ vài năm nay, những thông tin về thực phẩm bẩn, về môi trường sống, giáo dục...lại rộ lên một cách bất thường cùng với những đợt chèo kéo tầng lớp có tiền ra nước ngoài định cư. Họ rất giỏi trong việc thổi phồng một bầu không khí hoang mang, bất định và thậm chí là cảm giác tuyệt vọng để rồi dẫn con người ta tới quyết định là phải ra đi.

Bao nhiêu gia đình đã bán hết để ra đi nhưng bao nhiêu trong số đó thực sự có cuộc sống hạnh phúc hơn khi họ ở VN thì không biết được!
 
Hạng B2
25/2/19
409
4.408
156
41
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên lừa đảo kts tinh vi, mọi thông tin cần phải được sàng lọc kỹ, phải lộn ngược từ trong ra ngoài, soi xét không chỉ 1 mà là 2-3 lớp ẩn bên dưới mỗi mẩu thông tin.

Ví dụ: Liên kết các manh mối lại với nhau, tôi để ý thấy từ vài năm nay, những thông tin về thực phẩm bẩn, về môi trường sống, giáo dục...lại rộ lên một cách bất thường cùng với những đợt chèo kéo tầng lớp có tiền ra nước ngoài định cư. Họ rất giỏi trong việc thổi phồng một bầu không khí hoang mang, bất định và thậm chí là cảm giác tuyệt vọng để rồi dẫn con người ta tới quyết định là phải ra đi.

Bao nhiêu gia đình đã bán hết để ra đi nhưng bao nhiêu trong số đó thực sự có cuộc sống hạnh phúc hơn khi họ ở VN thì không biết được!
Nhiều người thích định cư ở nước ngoài đa phần mơ mộng hão huyền, cứ tưởng sang Mẽo là dc đổi đời. Qua đó cày trả bill thấy mẹ, nhà thuê, xe trả góp... Người nhà bên vợ em ở nước ngoài đầy ra, có phải ai cũng giào đâu. Gần nhà em còn có nhà kia cũng chuẩn bị “qua bển” định cư, trong khi ở Việt Nam thì lười như hủi, chả làm cái cm gì, ăn nhậu suốt ngày.
 
Hạng B2
15/6/17
137
796
98
Nhiều người thích định cư ở nước ngoài đa phần mơ mộng hão huyền, cứ tưởng sang Mẽo là dc đổi đời. Qua đó cày trả bill thấy mẹ, nhà thuê, xe trả góp... Người nhà bên vợ em ở nước ngoài đầy ra, có phải ai cũng giào đâu. Gần nhà em còn có nhà kia cũng chuẩn bị “qua bển” định cư, trong khi ở Việt Nam thì lười như hủi, chả làm cái cm gì, ăn nhậu suốt ngày.

Nó làm gì bác biết hết hả???

Giọng điệu y chang tụi 2 nút, ở chưa đến 1 năm, nói chuyện vài lần chưa được 2 phút mà mạnh miệng "cuộc sống của anh thế nào tôi biết cmn hết".