Mợ này khiêm tốn thế là tốt.Hic , lỡ sau này em có bằng , và lái xe ngoài dg có gì sai xót , anh em os bỏ qua cho em nha, mấy nay e tập số sàn đuối quá , vẫn chưa quen tay, hay đạp nhầm chân ga ko, nguy hiểm kinh.
Anh em thông cảm, bỏ qua nhưng va quẹt tai nạn là mệt đó mợ.
Chân tay chưa quen rồi sẽ quen nhưng như trường hợp này đậu xe lộn xộn

đâu có do chân tay chưa quen mà do ý thức đó mợ.
Cho nên ngay từ đầu đã phải xác định ý thức học lái xe cho nghiêm túc, nắm vững luật gtđb để tuân thủ, luyện kỹ năng cơ bản cho thuần thục thì ra đường đỡ lúng túng không cản trở những người khác, tránh được va quẹt mợ ơi.
Chạy xe dễ mà mợ, bằng chứng là ra đường mợ thấy từ già tới trẻ, từ nam tới nữ đều chạy được xe đó mợ.
Nhưng muốn chạy xe cho an toàn, thoải mái thì có bằng không chưa đủ mà phải bao gồm:
- nắm vững luật
- rèn luyện kỹ năng
- tích lũy kinh nghiệm
- xác định ý thức tham gia giao thông cho đúng.
Lúc đó mợ lại thông cảm cho những người khác à.