Re:Nepal -Kathmandu Thánh địa bị bỏ quên
Sáng hôm sau với cư ly 300 km về lâm tỳ ninhưng dự kiến cả đi cả ăn trưa là 10 h , con đuờng hightway duy nhất nối kathmandu với Ấn mà em Jen bảo là slow way vì chẳng thể nào đi >30km/h .
Không đuợc nhăn nhó , hành huơng về Đất Phật mà tâm cứ lợn cợn mấy chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì ( thực lòng cảm giác không an toàn lúc nào cũng đầy ăm ắp khi tham gia giao thông Nepal ) , Jenny bảo chị yêm tâm em là may mắn lắm , em dế mèn thì bảo .. yên tâm đi , cùng lắm đi về bằng đuờng ảnh và nguời thân có 3tỷ đồng mà chị . Thế là đi thôi
Điểm dừng chân ăn trưa khá bắt mắt ( khung cảnh đẹp nhất nepal trong mắt tôi )
Cái cổng bằng vòm lá xanh này yêu quá , tôi nhớ cái cổng rào của nhà mình thời bao cấp , cũng hàng chè tàu được xén kỹ phẳng phiu và cổng mái vòm thiên nhiên thế này .
Tự nhiên cái cảm giác nepal gần gũi thân thiết tự lúc nào
Biết mình chẳng có trình chụp hoa nhưng hoa gì lạ thế , mềm mại như cánh tay thể là chụp
Sáng hôm sau với cư ly 300 km về lâm tỳ ninhưng dự kiến cả đi cả ăn trưa là 10 h , con đuờng hightway duy nhất nối kathmandu với Ấn mà em Jen bảo là slow way vì chẳng thể nào đi >30km/h .
Không đuợc nhăn nhó , hành huơng về Đất Phật mà tâm cứ lợn cợn mấy chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì ( thực lòng cảm giác không an toàn lúc nào cũng đầy ăm ắp khi tham gia giao thông Nepal ) , Jenny bảo chị yêm tâm em là may mắn lắm , em dế mèn thì bảo .. yên tâm đi , cùng lắm đi về bằng đuờng ảnh và nguời thân có 3tỷ đồng mà chị . Thế là đi thôi
Điểm dừng chân ăn trưa khá bắt mắt ( khung cảnh đẹp nhất nepal trong mắt tôi )


Cái cổng bằng vòm lá xanh này yêu quá , tôi nhớ cái cổng rào của nhà mình thời bao cấp , cũng hàng chè tàu được xén kỹ phẳng phiu và cổng mái vòm thiên nhiên thế này .
Tự nhiên cái cảm giác nepal gần gũi thân thiết tự lúc nào



Biết mình chẳng có trình chụp hoa nhưng hoa gì lạ thế , mềm mại như cánh tay thể là chụp