Re:Nepal -Kathmandu Thánh địa bị bỏ quên
Có hình người đẹp trong vườn đây (lh_nhut)
Và otosaigon
Có hình người đẹp trong vườn đây (lh_nhut)

Và otosaigon

Re:Nepal -Kathmandu Thánh địa bị bỏ quên
Sắc đỏ mùa lễ hội ở Nepal
Nu cười Nepal
Cùng tham gia lễ hội nào
Sắc đỏ mùa lễ hội ở Nepal


Nu cười Nepal


Cùng tham gia lễ hội nào

Re:Nepal -Kathmandu Thánh địa bị bỏ quên
Mấy em gái nepal đẹp thật , còn cô bé xinh xinh đeo kính mà em nào tặng nón đâu rồi , cho lên đây luôn đi nào .
Một rừng áo đỏ , ở đâu cũng toàn là màu đỏ , chói chang nắng nepal và sắc đỏ hết cao độ làm ta phải nheo mắt . Da ngăm ngăm hông và ngực vun tròn đầy đặn lắc lư mơ màng . Trên trán có chấm đỏ và cuời răng sáng bóng . phụ nữ nepal xinh thật , cái xinh đẹp hồn hậu từ ánh mắt đến nụ cuời và cả khuôn mặt nữa . Đặc biệt họ đeo nhiều trang sức , những vòng tay vòng cổ mấy chục cái lấp lánh nhiều sắc màu , Nepal có nét đẹp của nguời ấn và cái khuôn hiền hiền của nguời Tibet nên trông phụ nữ rất đáng yêu .
Mấy em gái nepal đẹp thật , còn cô bé xinh xinh đeo kính mà em nào tặng nón đâu rồi , cho lên đây luôn đi nào .
Một rừng áo đỏ , ở đâu cũng toàn là màu đỏ , chói chang nắng nepal và sắc đỏ hết cao độ làm ta phải nheo mắt . Da ngăm ngăm hông và ngực vun tròn đầy đặn lắc lư mơ màng . Trên trán có chấm đỏ và cuời răng sáng bóng . phụ nữ nepal xinh thật , cái xinh đẹp hồn hậu từ ánh mắt đến nụ cuời và cả khuôn mặt nữa . Đặc biệt họ đeo nhiều trang sức , những vòng tay vòng cổ mấy chục cái lấp lánh nhiều sắc màu , Nepal có nét đẹp của nguời ấn và cái khuôn hiền hiền của nguời Tibet nên trông phụ nữ rất đáng yêu .
Re:Nepal -Kathmandu Thánh địa bị bỏ quên
Đến hôm nay khi rời xa nepal 1 tháng mình vẫn nhớ cái cảm giác đang du hành về quá khứ nghèo khổ của VN những năm sau giải phóng . Chật vật trong túng thiếu và nghèo khổ nhưng ấm áp tình nguời , trong thế giới vật chất hiện tại bây giờ thiếu vắng và tình cảm được đong đếm và chi phối bằng kim tiền nhiều quá . Các bạn của mình thì nói thấy nepal ghê , ghét đi du lịch chỗ bẩn nhưng mình thì lại thấy nepal đẹp và gần gũi ( chắc vì họ nghèo như mình chăng ) , bỏ qua cảm giác nghèo bẩn và hôi , mình nhìn nepal với ánh mắt khác hẳn .
Nhìn lại nepal trên bản đồ
Các bạn muốn tìm hiệu thêm vế nepal cứ hỏi anh gúc , cái gì cũng có , nhưng năm 2010 nepal được là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới đấy . Năm 2007 ngời nepal còin không biết Việt Nam là ai
Một ngày city tour cuối cùng để đêm đó bay về VN ,
Tính mình ít ghi nhớ điểm này tên gì , toạ độ nào vì những cái tên sẽ trôi tuột qua đầu mình rất nhanh , và đây cũng thế nên mình đi mua mấy tấm bưu thiếp để sau về nhà xem lại . , sáng đó mình quyết tâm tách đoàn đi lang thang để không bị chi phối bởi thời gian hay lo lắng bị lạc nhóm , mà tính mình phải líu ríu chạy theo nguời khác để nguời khác dẫn đi là không thích nếu không phải trong chuơng trình .
xe máy và xe ô tô thì cũ và xấu hơn nhiều , trên trời dây điện cũng thành từng búi
trên quầy sách thì tèo tèo , ( đây là phố du lịch nhé ) , nhưng nhiều và khá đa dang là hình núi Everest và những tour đi leo núi từ nepal
Thứ hai là sách về du lịch các điểm tham quan
thứ 3 là sách kamasutra , nhản nhản hình ảnh khắc gỗ , vẽ tay , hình động các kiểu các tư thế bày bán công khai .
) , họ coi đó như là một chuyện đuơng nhiên và thậm chí như là bộ môn nghệ thuật nữa .
trong những shop nhỏ , shop lớn bên đuờng bán rất nhiều khăn casmia , và những vật phẩm thờ cúng bằng đồng tinh xảo
Hai anh chàng nepal sững sờ khi mình chụp ảnh , thật ra là mình chụp bảng hiệu đằng sau và tiện thể cho khung hình vào luôn
Và ngay lập tức là cuời toe toét
Mà cái tên Mahaguthi thấy hay hay , đọc nghe vui vui
Chẳng mua được gì vì hàng hoá vẽ tay thô và hơi xấu , thế nhưng mình xin chụp tấm ảnh họ cũng vui vẻ giúp( tuy chụp tối om ), chúp mấy tấm cũng tối và rung
Mấy búp bê gỗ xấu xí làm bằng giấy , những bức tranh cũng không đẹp nhưng 100 % làm bằng tay . chọn mãi mới mua đuợc 2 bức tranh giá khoảng một trăm ngàn dồng việt nam để làm kỷ niệm
Đến hôm nay khi rời xa nepal 1 tháng mình vẫn nhớ cái cảm giác đang du hành về quá khứ nghèo khổ của VN những năm sau giải phóng . Chật vật trong túng thiếu và nghèo khổ nhưng ấm áp tình nguời , trong thế giới vật chất hiện tại bây giờ thiếu vắng và tình cảm được đong đếm và chi phối bằng kim tiền nhiều quá . Các bạn của mình thì nói thấy nepal ghê , ghét đi du lịch chỗ bẩn nhưng mình thì lại thấy nepal đẹp và gần gũi ( chắc vì họ nghèo như mình chăng ) , bỏ qua cảm giác nghèo bẩn và hôi , mình nhìn nepal với ánh mắt khác hẳn .
Nhìn lại nepal trên bản đồ

Các bạn muốn tìm hiệu thêm vế nepal cứ hỏi anh gúc , cái gì cũng có , nhưng năm 2010 nepal được là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới đấy . Năm 2007 ngời nepal còin không biết Việt Nam là ai
Một ngày city tour cuối cùng để đêm đó bay về VN ,
Tính mình ít ghi nhớ điểm này tên gì , toạ độ nào vì những cái tên sẽ trôi tuột qua đầu mình rất nhanh , và đây cũng thế nên mình đi mua mấy tấm bưu thiếp để sau về nhà xem lại . , sáng đó mình quyết tâm tách đoàn đi lang thang để không bị chi phối bởi thời gian hay lo lắng bị lạc nhóm , mà tính mình phải líu ríu chạy theo nguời khác để nguời khác dẫn đi là không thích nếu không phải trong chuơng trình .

xe máy và xe ô tô thì cũ và xấu hơn nhiều , trên trời dây điện cũng thành từng búi

trên quầy sách thì tèo tèo , ( đây là phố du lịch nhé ) , nhưng nhiều và khá đa dang là hình núi Everest và những tour đi leo núi từ nepal
Thứ hai là sách về du lịch các điểm tham quan
thứ 3 là sách kamasutra , nhản nhản hình ảnh khắc gỗ , vẽ tay , hình động các kiểu các tư thế bày bán công khai .
trong những shop nhỏ , shop lớn bên đuờng bán rất nhiều khăn casmia , và những vật phẩm thờ cúng bằng đồng tinh xảo
Hai anh chàng nepal sững sờ khi mình chụp ảnh , thật ra là mình chụp bảng hiệu đằng sau và tiện thể cho khung hình vào luôn

Và ngay lập tức là cuời toe toét

Mà cái tên Mahaguthi thấy hay hay , đọc nghe vui vui
Chẳng mua được gì vì hàng hoá vẽ tay thô và hơi xấu , thế nhưng mình xin chụp tấm ảnh họ cũng vui vẻ giúp( tuy chụp tối om ), chúp mấy tấm cũng tối và rung

Mấy búp bê gỗ xấu xí làm bằng giấy , những bức tranh cũng không đẹp nhưng 100 % làm bằng tay . chọn mãi mới mua đuợc 2 bức tranh giá khoảng một trăm ngàn dồng việt nam để làm kỷ niệm

Last edited by a moderator:
Re:Nepal -Kathmandu Thánh địa bị bỏ quên
Shop to lớn , ngòai khăn và vải ra thì mình thấy không bắt mắt lắm, họ bán trà và caphê , nguời bán giới thiệu họ có loại trà và caphê ngon nhất thế giới .. Oái ! Nepal mà trà và caphê hả , à mà cũng có thể vì đồi núi cũng có đất bazan một số nơi , nhìn thấy cây xanh tốt khả năng trà caphe của họ ngon thì sao . thế là tôi tìm một quán caphê dọc đuờng để test xem nào .
Cafe là món ruột mà , ở phố du lịch không có caphe lề đuờng mà là một quán càphê cũng tạm tạm và gọi một ly . Cả quán toàn đàn ông , mọi nguời nhìn mình tò mò lắm . Sau này mới biết Phụ nữ nepal rất ít và hầu như không vào quán trà như thế này , hoá ra Việt Nam bình quyền hơn hẳn . Caphê chẳng ấn tuợng gì cả , so ra thua xa caphe VN mình , hơi nhiều vị đắng và chua chua , nhưng họ không có huơng liệu gia công nên caphê thuần caphê thôi ,uống thấy lạ lạ .
Quán bình thuờng , chẳng có gì để nhìn , nhìn qua bên đuờng cũng chán thế này thôi
Mà đây là khu du lịch đấy nhé , sao chán thế nhỉ đang rất bần thần thì có một bạn nguời nepal đến và tự nguyện dẫn tôi đi tham quan . vì bạn ấy nói bạn ấy muốn cho tôi biết chỗ bán trà và caphe cực ngon , chứ ở đây đắt lắm , và nepal rất mến khách . Bạn ấy có 2h free
) . Tôi lắc đầu ngay nhưng sau thấy trong ánh mắt và dung mạo của anh ta cũng không gian xảo là mấy và bạn ấy nói không có vấn đề gì đâu , bạn tin tôi đi , tôi là nguời tốt mà ..thế là tôi đi ( cũng hơi liều mạng. hơi bị dễ nhỉ )
Đi dọc phố rẽ vào một cái quán khá nhỏ
Lại gặp một nguời thanh niên bán hàng tiếp . Ở nepal đàn ông bán hàng là chủ yếu mặt mũi rất dễ thương .
Shop to lớn , ngòai khăn và vải ra thì mình thấy không bắt mắt lắm, họ bán trà và caphê , nguời bán giới thiệu họ có loại trà và caphê ngon nhất thế giới .. Oái ! Nepal mà trà và caphê hả , à mà cũng có thể vì đồi núi cũng có đất bazan một số nơi , nhìn thấy cây xanh tốt khả năng trà caphe của họ ngon thì sao . thế là tôi tìm một quán caphê dọc đuờng để test xem nào .
Cafe là món ruột mà , ở phố du lịch không có caphe lề đuờng mà là một quán càphê cũng tạm tạm và gọi một ly . Cả quán toàn đàn ông , mọi nguời nhìn mình tò mò lắm . Sau này mới biết Phụ nữ nepal rất ít và hầu như không vào quán trà như thế này , hoá ra Việt Nam bình quyền hơn hẳn . Caphê chẳng ấn tuợng gì cả , so ra thua xa caphe VN mình , hơi nhiều vị đắng và chua chua , nhưng họ không có huơng liệu gia công nên caphê thuần caphê thôi ,uống thấy lạ lạ .
Quán bình thuờng , chẳng có gì để nhìn , nhìn qua bên đuờng cũng chán thế này thôi

Mà đây là khu du lịch đấy nhé , sao chán thế nhỉ đang rất bần thần thì có một bạn nguời nepal đến và tự nguyện dẫn tôi đi tham quan . vì bạn ấy nói bạn ấy muốn cho tôi biết chỗ bán trà và caphe cực ngon , chứ ở đây đắt lắm , và nepal rất mến khách . Bạn ấy có 2h free
Đi dọc phố rẽ vào một cái quán khá nhỏ
Lại gặp một nguời thanh niên bán hàng tiếp . Ở nepal đàn ông bán hàng là chủ yếu mặt mũi rất dễ thương .

Last edited by a moderator:
Re:Nepal -Kathmandu Thánh địa bị bỏ quên
Cơ man nào là khăn, giá không rẻ tý nào
Vải và đồ đồng , vải thì thô thô nhưng sản phẩm mỹ nghệ bằng đồng thì tinh tế lắm nhưng không biết chụp nên chẳng thấy nét đẹp tinh xảo đành chịu
những quầy hàng thiếu sáng , thiếu sự trang trí , trông chân thật chứ không hào nhoáng bóng bảy , trông những hàng này thật mộc mạc tội tội làm sao .
Những sản phẩm thủ công khá nhiều , và cơ man nào là các loại trà và mật ong . Và Trà lúc đó họ pha tôi uống khá ngon . Trà sen , trà Nhài và tra thiên nhiên . So với VN thì thua xa , nepal có thể nguyên liệu ngon nhưng kỹ thuật sao chè rang caphê thì còn phải học hỏi nhiều .
Và ở đây cảm giác thi truờng quần áo may sẵn có thuơng hiệu đang bi bỏ ngỏ mà thế hệ trẻ bây gờ không mặc sari nữa , mặc quần áo như chúng ta nhưng những quầy hàng như thế khá ít ngay cả vào trong chợ .
Cơ man nào là khăn, giá không rẻ tý nào


Vải và đồ đồng , vải thì thô thô nhưng sản phẩm mỹ nghệ bằng đồng thì tinh tế lắm nhưng không biết chụp nên chẳng thấy nét đẹp tinh xảo đành chịu

những quầy hàng thiếu sáng , thiếu sự trang trí , trông chân thật chứ không hào nhoáng bóng bảy , trông những hàng này thật mộc mạc tội tội làm sao .

Những sản phẩm thủ công khá nhiều , và cơ man nào là các loại trà và mật ong . Và Trà lúc đó họ pha tôi uống khá ngon . Trà sen , trà Nhài và tra thiên nhiên . So với VN thì thua xa , nepal có thể nguyên liệu ngon nhưng kỹ thuật sao chè rang caphê thì còn phải học hỏi nhiều .
Và ở đây cảm giác thi truờng quần áo may sẵn có thuơng hiệu đang bi bỏ ngỏ mà thế hệ trẻ bây gờ không mặc sari nữa , mặc quần áo như chúng ta nhưng những quầy hàng như thế khá ít ngay cả vào trong chợ .
Last edited by a moderator:
Re:Nepal -Kathmandu Thánh địa bị bỏ quên
Mính nghĩ nhân công nepal rẻ , người nepal nói tiếng anh thành thạo và kỹ nghệ đúc đồng tinh xảo thế thì trình độ thợ thủ công ở đây chắc cũng cao , thế nhưng tất cả quần áo , vải vóc , đồ dùng nội thất ngoại thất đều vụng về và xấu . Thực ra nepal nền kinh tế đã mở cửa chưa tôi cũng chưa rõ . Nhưng đi lang thang thì thấy y như VN mình năm 90 , còn nhiều cơ hội để làm ăn lắm vì rất nhiều mảng còn bỏ ngỏ và thiếu .
một dãy hàng bán tinh dầu , tinh dầu nepal cực kỳ thơm và chất luợng ,tinh dầu ngửi và tinh dầu xông hơi nhưng đựng trong cái lọ như lọ tiêm thuốc và dán nhẵn rất xấu xí nên không bắt mắt . Tôi mua có hai lọ tinh dầu và về dùng thấy tiếc là mình đã không mua nhiều hơn .
Sau một thời gian ngâm cứu tôi mua 300 gr gói trà , hai cuốn lịch giấy gío 20 cái móc khoá , 1 quyển sách du lịch , 1 tập bưu ảnh , 2 hộp tinh dầu , hai bức ảnh và .. mấy thứ linh tinh chỉ hết có 22 USD , một cái giá bất ngờ .
Nhận tiền bao giờ họ cũng vỗ vào 1 cái hộp để truớc mặt và có 1 bức tượng nhỏ xíu như làm khuớc và cúi lạy rồi mới bỏ vào hộc , khi tôi bảo cậu bán hàng làm lại đi thì cậu ta lắc đầu .
Một diều đặc biệt là khi tôi hỏi mua bộ quần áo sari tại cửa hàng , ( cũng hơi bụi ) cậu bé bán hàng nói hàng ở đây xấu và không đẹp ,giá cao cậu bé bán hàng lại đề nghị chở tôi xuống chợ mua cho rẻ và đẹp , thật là bất ngờ ghê gớm . Nhưng tôi không di , sau này khi đọc các topic của các bạn khác cảm nhận về nguời nepal thì tôi mới nhận ra là ngời nepal tốt bụng thật sự như thế , thân thiện và nhiệt tình như thế chứ không định lừa lọc gì du khách cả .
Nụ cười rất dễ thuơng , với những khuôn mặt này thì mình tin họ sẽ chẳng bao giờ làm điều ác , rất chân thật và hướng thiện.
Chia tay bạn huớng dẫn và cậu chủ bán hàng , tôi về mà lòng nhẹ nhàng vui vui , hai bạn mỗi nguời tặng tôi 1 kỷ vật khá đẹp .. mà tôi chỉ có 2 cái kẹo gừng Việt Nam để tặng , xấu hổ kinh khủng .
Đôi khi nhận được tình cảm và quà tặng của nguời lạ thật hồn nhiên , không vị kỷ vụ lợi , không toan tính làm mình chợt nhìn thấy mình sao vị kỷ và nhỏ nhen ghê .
Từ cảm giác nhếch nhác và lộn xộn của cả kathmandu - nepal đến khi gặp những con nguời tại đây tôi đã thay đổi suy nghĩ và ấn tuợng về họ . Những nguời bạn nepal hiếu khách và thân thiện Khác hẳn với sự sợ hãi rụt rè của dân tibet , sự cảnh giác lạnh lùng của các quân nhân tại lahsa , Không thoải mái của du khách cho dù cảnh quá đẹp thì ở đây mọi cái đều trái nguợc . Dân tự do thân thiện , cởi mở , nguời nguời chân thành và vui vẻ hồn nhiên với cái nghèo của mình trong khung cảnh không lấy gì làm bắt mắt .
Mính nghĩ nhân công nepal rẻ , người nepal nói tiếng anh thành thạo và kỹ nghệ đúc đồng tinh xảo thế thì trình độ thợ thủ công ở đây chắc cũng cao , thế nhưng tất cả quần áo , vải vóc , đồ dùng nội thất ngoại thất đều vụng về và xấu . Thực ra nepal nền kinh tế đã mở cửa chưa tôi cũng chưa rõ . Nhưng đi lang thang thì thấy y như VN mình năm 90 , còn nhiều cơ hội để làm ăn lắm vì rất nhiều mảng còn bỏ ngỏ và thiếu .
một dãy hàng bán tinh dầu , tinh dầu nepal cực kỳ thơm và chất luợng ,tinh dầu ngửi và tinh dầu xông hơi nhưng đựng trong cái lọ như lọ tiêm thuốc và dán nhẵn rất xấu xí nên không bắt mắt . Tôi mua có hai lọ tinh dầu và về dùng thấy tiếc là mình đã không mua nhiều hơn .
Sau một thời gian ngâm cứu tôi mua 300 gr gói trà , hai cuốn lịch giấy gío 20 cái móc khoá , 1 quyển sách du lịch , 1 tập bưu ảnh , 2 hộp tinh dầu , hai bức ảnh và .. mấy thứ linh tinh chỉ hết có 22 USD , một cái giá bất ngờ .
Nhận tiền bao giờ họ cũng vỗ vào 1 cái hộp để truớc mặt và có 1 bức tượng nhỏ xíu như làm khuớc và cúi lạy rồi mới bỏ vào hộc , khi tôi bảo cậu bán hàng làm lại đi thì cậu ta lắc đầu .
Một diều đặc biệt là khi tôi hỏi mua bộ quần áo sari tại cửa hàng , ( cũng hơi bụi ) cậu bé bán hàng nói hàng ở đây xấu và không đẹp ,giá cao cậu bé bán hàng lại đề nghị chở tôi xuống chợ mua cho rẻ và đẹp , thật là bất ngờ ghê gớm . Nhưng tôi không di , sau này khi đọc các topic của các bạn khác cảm nhận về nguời nepal thì tôi mới nhận ra là ngời nepal tốt bụng thật sự như thế , thân thiện và nhiệt tình như thế chứ không định lừa lọc gì du khách cả .

Nụ cười rất dễ thuơng , với những khuôn mặt này thì mình tin họ sẽ chẳng bao giờ làm điều ác , rất chân thật và hướng thiện.
Chia tay bạn huớng dẫn và cậu chủ bán hàng , tôi về mà lòng nhẹ nhàng vui vui , hai bạn mỗi nguời tặng tôi 1 kỷ vật khá đẹp .. mà tôi chỉ có 2 cái kẹo gừng Việt Nam để tặng , xấu hổ kinh khủng .
Đôi khi nhận được tình cảm và quà tặng của nguời lạ thật hồn nhiên , không vị kỷ vụ lợi , không toan tính làm mình chợt nhìn thấy mình sao vị kỷ và nhỏ nhen ghê .
Từ cảm giác nhếch nhác và lộn xộn của cả kathmandu - nepal đến khi gặp những con nguời tại đây tôi đã thay đổi suy nghĩ và ấn tuợng về họ . Những nguời bạn nepal hiếu khách và thân thiện Khác hẳn với sự sợ hãi rụt rè của dân tibet , sự cảnh giác lạnh lùng của các quân nhân tại lahsa , Không thoải mái của du khách cho dù cảnh quá đẹp thì ở đây mọi cái đều trái nguợc . Dân tự do thân thiện , cởi mở , nguời nguời chân thành và vui vẻ hồn nhiên với cái nghèo của mình trong khung cảnh không lấy gì làm bắt mắt .