RE: Nét hoài cổ, BMW 507
đi mấy cái con đời hán đời tống này em nó hay dở chứng lắm...thôi cứ đời mới mà phang cho nó lành....

đi mấy cái con đời hán đời tống này em nó hay dở chứng lắm...thôi cứ đời mới mà phang cho nó lành....
RE: Nét hoài cổ, BMW 507
Đúng rồi, nếu đi xe thì nên đi xe đời mới, những xe như thế này dành cho người đam mê. Hình như dân gian gọi là "người chơi xe." Một chiếc thế này phải đổi được ngót 20 chiếc 318 của bác thì cũng không nên nằm trong tay của "người đi xe."
Trích đoạn: bmw7072
đi mấy cái con đời hán đời tống này em nó hay dở chứng lắm...thôi cứ đời mới mà phang cho nó lành....![]()
Đúng rồi, nếu đi xe thì nên đi xe đời mới, những xe như thế này dành cho người đam mê. Hình như dân gian gọi là "người chơi xe." Một chiếc thế này phải đổi được ngót 20 chiếc 318 của bác thì cũng không nên nằm trong tay của "người đi xe."