E thấy tinh thần giúp người of bác chủ rất đáng khen..Nhưng tren đây cũng có nhiều bình luận là sợ bị vạ lây thì các bác đừng trách họ..Bởi vì không phải ai giúp người cũng có kết quả tốt như bác chủ. .cũng có những người giúp rồi không được cám ơn mà còn tốn tiền rồi thưa kiện or bị người nhà họ đánh. .e có đọc qua topic có 1 bác giúp người bị nạn rồi bị đi tù vì nguoi nhà và nguoi bị nạn đều đổ cho người đó gây tai nạn. .e thiết nghĩ thật ra mọi nguoi không phải không muon giúp ma vì những lý do như vậy làm họ không dám giúp. .lỡ chẳng may giúp xong không được gì mà còn bị thưa kiện or tạm giam để điều tra tai nạn thì ai sẽ lo cho gia đình mình. .vợ con mình. .trong khi pháp luật nước ta còn yếu và không minh bạch. .cơ quan điều tra thì làm việc nhu shit..Cái gì cũng nói thằng bị tai nạn là không sai cho dù có rượu bia or chạy ẩu..
Bác chủ quá cool rồi. Trường hợp thấy ng bị tai nạn thế này, nếu mún tránh bị gài & ăn vạ thì e nghĩ mình cố gắng giữ nguyên hiện trường, bảo vệ tài sản ng bị nạn rồi alo 113 hay cấp cứu đến rồi để họ xử lý phần việc còn lại. Vậy có ổn ko ah?
Nạn nhân còn tỉnh táo thì ko sao, bất tỉnh nhân sự thì gọi đông người cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn ko thì xin lỗi: chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Có lần bọn em gặp 2 cô gái ngã xe trên đường, bọn em dừng lại bước đến giúp dựng xe lên vì thấy có 1 cô hình như đang bị chiếc xe đè lên chân, cô ấy rất nhanh nhẹn đưa tay rút chìa khóa xe ra nhét vào túi!
Bọn em dựng xe lên xong, hỏi qua loa rồi đi ngay, không dám kiểm tra xe xem nó có trục trặc gì không để mà sửa giúp.
Bọn em dựng xe lên xong, hỏi qua loa rồi đi ngay, không dám kiểm tra xe xem nó có trục trặc gì không để mà sửa giúp.
Thế mà bác kg bác kg báo lên tổng đài số xe của nó. Bọn Taxi nhiều thằng mất dạy lắm, có lần e đi công việc về, chạy trên đường Nguyễn Du Q1, đang đi thấy bóp kèn inh ỏi(e rất ghét bọn hay bóp kèn), liếc qua kiếng thấy chiếc 7 chỗ ML vừa kịp đến ngã4 Trương Định e dừng lại, đường đông thằng này nó cũng dừng sau lưng e, e bật xinhan rẽ phải vào TĐ nó cũng rẽ theo chạy trên đường nó cứ bóp kèn sau lưng, e nhường đường cho nó qua, chạy đến ngã 4 NTMK e rẽ phải ngang xe nó thấy nó quay qua mặt hằm hằm chửi e, e bực quá móc đt gọi lên tổng đài báo số xe( tổng đài nó thấy sđt quen gọi lên nên xin lỗi rối rít và hứa sẽ nhắc nhở TX) đến bây giờ e vẫn còn nhớ số xe thằng đó. Biển rất đẹp 1459
Mình cũng tĩnh gọi lên tổng đài và công an nhưng người bị nạn gàn lại.Trong trường hợp người thấy người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 102 Bộ luật Hình sự. Điều luật này quy định như sau:
1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:
a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;
b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.
Do vậy, khi đủ căn cứ theo quy định hành vi không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" (Điều 102 Bộ luật Hình sự) với mức hình phạt cao nhất có thể áp dụng là năm năm tù (như điều luật đã trích dẫn).
VẬy trước khi muốn giúp, bác móc AI Phôn 5s ra và quay video clip đại khái:speedIT nói:Bác dũng cảm quá, thực sự nếu là em cũng k cũng dám ngừng lại giúp bác ạ vì trong lòng rất muốn giúp, vì có nhiều trường hợp và rất nhiều bác trên đây giúp xong rồi vô tình bị vạ lây đó bác.
Tui tên: Trần văn A
đang đi đường bình thường, thấy anh kia tai nạn máu me ghê quá, sợ ảnh có bề j`, nên chạy qua giúp đỡ thôi nha, coi kỹ hok có đụng ảnh nha...v.v, xong rồi qua giúp ( trong lúc đó ngậm ĐT để quay tiếp cũng đc ^^)...e nghĩ dzậy sẽ có bằng chứng bảo vệ mình!
