Hạng B2
29/6/13
479
269
63
Tình hình là sáng nay thứ 7 đi làm trên đường tàn tàn, miệng lầm bầm hát. Cái cảm giác cuối tuần sao mà hưng phấn đến thế. Đang miên man trên con AB đầu bự tự nhiên trước mắt có 1 bác cũng 2 bánh đâm vào con lươn bằng sắt lảo đảo ngã. Em cách khaorng 100m. Khi bác ngã mọi người trên đường nhìn qua 1 cái rồi đi. Em giảm tốc độ dừng xe lại dựng xe lại cho bác bị tai nạn, hỏi bác có sao ko? Em nhìn sơ qua thấy cái áo sơ mi dài tay rách nát, vai trày trụa rỉ máu. Bác ấy nói tôi đau quá.
- Lúc này cũng có 1 anh dừng xe lại cùng mình đỡ bác ấy . Mình kêu này mới này kêu taxi để đưa bác ấy đi bệnh viện.
- Câu chuyện bắt đầu từ đây:
- Mình dẫn xe bác ấy vào gửi tại quán cafe gần đấy. anh Kia đi gọi taxi về bảo là thằng taxi mai linh màu xanh đậu gần đấy (cách khoảng 10m) nói là không chở người gây tai nạn.
- Em nghe thế e điên bảo với bác bị tai nạn bác chịu khó tí để em qua xử thằng taxi. Ý em là qua hỏi chuyện nó rồi gọi điện lên tổng đài, gọi cho công an. Em điên với thằng này quá. Em ngĩ 1 là nó bị nghỉ việc hoặc nó cũng ăn cái tội không tham gia cứu người tai nạn.
- bác tai nạn gàn em kêu thôi ko cần phải làm vậy đâu. Họ không có tâm thì thôi.
- Em cũng thấy bác ấy đau cần đi bệnh viện nên mình với anh kia cố gắng gọi một chiếc taxi khác cho bác ấy.
Trong lúc luống cuống gọi taxi vô tình nhìn sơ qua thấy bác bị tai nạn là Tiến Sĩ lịch sử trưởng khoa ĐH KHTN.
- Gọi được taxi cho bác ấy, gửi xe xong xuôi cho bác ấy xong cũng theo taxi đến bệnh viện 175 Nguyễn Kiệm.
- Em thấy bác kia vào bệnh viện với bác bị tai nạn vì bác ấy làm việc gần ngay bệnh viện nên em tiếp tục đến cty làm việc.
Qua câu chuyện này em muốn gửi tới OSER nếu thấy tai nạn và thấy nạn nhân không có ai giúp đỡ hãy bỏ chút thời gian giúp cho nạn nhân đi bệnh viện. Vì chẳng may một lúc nào đó không may mình bị tai nạn cũng sẽ có người tốt giúp mình.

**** Còn thằng tài xế taxi kia thì nó thiếu mất phần Người, nó không bằng 1 con chó. Quên em không chụp cái mặt con vật ấy cho các bác coi.
- Nếu là các OSER thì có gọi Công an và gọi lên tổng đài Mai Linh Không?
 
Hạng B2
29/6/13
479
269
63
Mình không biết vạ lây thế nào nhưng mà giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn là nên làm, cần làm và phải làm.
 
Hạng D
19/2/10
1.999
5.427
113
Hoan hô tinh thần nghĩa cử của bác chủ.
 
Hạng B2
17/9/12
226
786
93
Vote cho bác.
Câu cuối bác hỏi, nếu là em thì em sẽ làm. Còn việc giúp đỡ người bị nạn: Nếu ban ngày/ đông người làm chứng/ người bị nạn còn tỉnh táo...chắc chắn em sẽ giúp. Nếu ban đêm/ Không có ai làm chứng/ người bị nạn đã bất tỉnh... em sẽ gọi 113/114 rồi chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi. Xin lỗi là em nói thật, vì đã dính 1 vụ lấy oán trả ân rồi!
 
Hạng B1
24/12/12
88
1
0
nếu được phụ đưa vào lề đường, gọi 115 cho xe cấp cứu tới.
 
Hạng D
11/4/10
1.578
3.343
113
TP.HCM
em voka Bác nha! Trời-Phật sẽ luôn phù hộ cho Bác và gia đình luôn bình an và hạnh phúc! Phàm làm 1 việc có ích, nhân ái chúng ta cũng sẽ thấy tâm hồn thanh thản và niềm vui tự nhiên cũng sẽ dâng tràn...chúc Bác cuối tuần này sẽ có nhiều niềm vui,...Riêng thằng Taxi , em nghĩ cũng có ngày nó bị quả báo...lúc đó cũng chẳng ai buồn cứu nó thì nó sẽ tỉnh ngộ ra...Mặt khác em nghĩ các hãng Taxi nên có 1 khóa huấn luyện thêm về đạo đức và văn hóa ứng xử khi gặp các tình huống trong quá trình tham gia giao thông (vì Taxi là đội ngũ thường xuyên có mặt trên khắp các nẽo đường).
 
Hạng B2
13/10/13
161
8
18
48
thằng taxi này đúng là con sâu làm sầu nồi canh,đáng lên án nhất ko có cái tâm thì làm j cũng tuộc hậu...
 
Hạng B2
29/6/13
479
269
63
Đến giờ em vẫn còn ức cái thằng taxi các bác ạ.