Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Chửi chứ anh, đi học lái xe thì lí thuyết nói rất rõ: chạy chậm thì chạy về bên phải.
Ở đây không ai chửi họ tay lái non, chửi là chửi cái tội, cái tật học không đến nơi đến chốn.
Có học đâu mà bảo tới nơi tới chốn....không học thì cũng tới mà...khà khà. Lúc học được bao lý thuyết 100% lo chi...
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Chửi chứ anh, đi học lái xe thì lí thuyết nói rất rõ: chạy chậm thì chạy về bên phải.
Ở đây không ai chửi họ tay lái non, chửi là chửi cái tội, cái tật học không đến nơi đến chốn.
Lúc thi thực hành đường trường. Đường 2 lane, có vạch kẻ 2 làn. Thí sinh thi trước, anh ta chạy ngay vạch kẻ giữa 2 lane.....giám khảo bảo vô lane, anh ta cũng cứ thế....chắc dễ canh đường hay sao í....... Giám khảo thò tay nhích vô lăng, cho xe vô lane...hì hì..thế mà cũng đậu...chả hiểu luôn.
 
Hạng F
3/10/15
9.840
12.113
113
Chửi chứ anh, đi học lái xe thì lí thuyết nói rất rõ: chạy chậm thì chạy về bên phải.
Ở đây không ai chửi họ tay lái non, chửi là chửi cái tội, cái tật học không đến nơi đến chốn.
Chửi là đúng quá chứ có gì mà quá đáng đâu.
Mẹ chạy chậm thì đi về phần đường càng gần lề càng tốt.
Trẻ em cũng hiểu điều đó từ khi đi xe đạp ba bánh.
Học hành ko đến nơi đến chốn cứ sợ thì chạy sát con lươn cho đỡ run!!
Phải nói đó là chạy chậm nhưng ngựa thì mới xác đáng!
 
Hạng B2
3/11/08
252
128
43
TPHCM
Mấy ông chi li quá với cái vụ này để làm gì vậy ? người ta tay lái non, bám lề ngoài chạy chậm 1 tý cho an toàn, mà cũng bị các ông lập topic chửi um cả lên. Muốn vượt thì lách phải 1 tí mà vượt có gì đâu mà xoắn ...
Nói dốt mà còn nói to. Luật là xe đi chậm phải giữ làn phải, ai cho ôm lươn. Học kiểu mua bằng hay sao mà phán hay thế ông?
 
Tập Lái
16/12/21
11
34
13
37
Người ta đã để vậy rồi còn bắt lỗi.Mấy anh nói hay thì khi qua Châu Âu hay Mỹ tụi bản xứ cũng xem mình y vậy. Cho dù mấy anh có sống ở Mỹ thì khi qua Châu Âu nhiều lúc như trên trời rơi xuống.
 
Tập Lái
15/6/20
28
22
3
42
1. Lỗi do ý thức.
2. Lỗi có thể do ông làm cái quy định tốc độ ở các LANE bằng nhau.
Ví dụ, trên cao tốc có 2 LANE với thiết kế Min/Max = 60/100 km/h thì nên quy định LANE-1 (ngoài cùng bên trái) chỉ cho phép 80-100 km/h, LANE-2 (trong cùng bên phải) chạy với 60-100 km/h. Ngoài ra, CAM phạt nguội tốc độ nên gắn giám sát thì sẻ hạn chế tình trạng rùa bò của các ông chạy sai tốc độ cho phép.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
25/10/20
1.545
14.817
98
56
Tay lái tốt với kém không phải vấn đề.
Ai cấm nó kém?
Nhưng vấn đề là nó có coi sách vở không, ai không biết là làn gần con lươn nhất là làng cho các xe đi tốc độ cao nhất, hay nói cách khác là các xe đi xa nhất, không muốn rẽ.
Tự nhiên đứa nào đi tốc thấp hoặc sớm rẽ khỏi đường thẳng, thì đi vào sát con lươn làm gì nếu không phải là phá phách???
Chuyện ai cũng hiểu là người càng yếu thì càng cần và hay đi sát lề đường.
Bác nhớ hồi bác đi xe máy, bác mà sợ phóng nhanh vượt ẩu thì bác đi sát lề hay sát con lươn???
Bọn nó rõ ràng là phá phách đáng chửi.
Chỉ có bác là nói như vậy chứ ai cũng 2 năm rõ 10 trong lòng cả.
Bác không phải là hay đi lờ đờ sát con lươn chứ?
hổng phải đâu! ảnh là thầy đang dạy chạy đường trường,rủ lên cao tốc chạy cho học viên biết cảm giác chạy cao tốc+dễ kiếm thêm xèng!còn thầy dạy lái bi giờ thì cũng 5 ăn 5 thua!chỉ riêng việc dạy chạy vào vòng xuyến mở đèn khẩn cấp thì biết rồi!
 
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Cái thằng chạy xe đạp lại thường hay đi sát con lươn!
Và nó cũng thường xuyên vượt đèn đỏ, hay nói đúng hơn là xem đèn xanh như đèn đỏ.
Còn những thằng xe hơi đi lờ đờ mà lại cứ nhè sát con lươn thì mình đã từng được phỏng vấn.
Nó bảo "Tớ rất sợ tốc độ nên phải đi sát con lươn cho đỡ sợ, vì chỗ đó ít xe!!!"
Đi cao tốc gặp như vầy, nóng ruột lạng qua lạng lại cũng bị chửi.
 
Hạng D
29/3/16
1.997
2.642
113
46
hổng phải đâu! ảnh là thầy đang dạy chạy đường trường,rủ lên cao tốc chạy cho học viên biết cảm giác chạy cao tốc+dễ kiếm thêm xèng!còn thầy dạy lái bi giờ thì cũng 5 ăn 5 thua!chỉ riêng việc dạy chạy vào vòng xuyến mở đèn khẩn cấp thì biết rồi!
Không thể hiểu nổi lũ ngu học đâu cái kiểu bật đèn khẩn cấp mỗi lần vào vòng xoay, khi cần quẹo, …