Hạng D
24/2/20
4.422
7.287
113
37
Thôi ông dẹp mẹ ông đi về book grap mà đi cho lành. Xe ông rộng giỏi lắm 1m8 đường 2m8. Mà ông chạy sợ tông xe máy rồi ông sợ xe sau nó đun đít ông. Khùng nó vừa vừa thôi
Lấy bằng 10 năm nhưng lỡ mới cầm lái vài tháng thì chả thế?:), chạy cao tốc gặp mấy cha nội như thế này ức chế nó thôi rồi.
 
Hạng D
9/2/18
3.360
4.929
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Lấy bằng 10 năm nhưng lỡ mới cầm lái vài tháng thì chả thế?:), chạy cao tốc gặp mấy cha nội như thế này ức chế nó thôi rồi.
Đâu cần cao tốc! Đường nào cũng có mà. Cái đèn đỏ có khi 15s mình nó đậu trước hết gần 10s rồi, mình bị dính vô đèn đỏ mấy lần sau đuôi nó bị kẹt giữa đường do nó rề rà
 
Tập Lái
11/5/20
43
38
18
43
Mấy ông chi li quá với cái vụ này để làm gì vậy ? người ta tay lái non, bám lề ngoài chạy chậm 1 tý cho an toàn, mà cũng bị các ông lập topic chửi um cả lên. Muốn vượt thì lách phải 1 tí mà vượt có gì đâu mà xoắn ...
nói đểu chăng ...
 
Tập Lái
11/5/20
43
38
18
43
Thiệt tình mình lấy bằng lái hơn 10 năm rồi, đôi khi mình vẫn phải chạy chậm sát lề trái, những lúc đường đông xe, chạy làn giữa mình hơi run: dễ tông xe máy , dễ bị xe tải xe công phía sau nó thúc đít...
Thực ra cách chạy của bác lại gây nguy hiểm cho chính bản thân mình.
- Với xem máy, chỉ vượt khi có đủ khoảng trống an an toàn, cái này đi trong phố nhiều quen ngay.
- Chạy đường dài, chủ động tạo điều kiện cho khác là đảm bảo khoảng trống và an toàn cho chính mình.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and PMH82
Hạng F
3/10/15
9.733
11.965
113
Thôi ông dẹp mẹ ông đi về book grap mà đi cho lành. Xe ông rộng giỏi lắm 1m8 đường 2m8. Mà ông chạy sợ tông xe máy rồi ông sợ xe sau nó đun đít ông. Khùng nó vừa vừa thôi
Cảm ơn bác đã chỉ rõ đường ngay lối thẳng cho bọn ích kỷ vô trách nhiệm sáng mắt.
Nhiều lúc tức muốn lấy đũa gắp chim chúng nó! Mỗi lần nghe nói “sợ, run khi đi làn giữa tá lả xe! Ớn tốc độ nên mò ra con lươn cho dễ bề vừa chạy vừa chơi điện thoại!”
Ko nghĩ cho người ta. Ai cũng lo đi chú tâm trên đường còn mày thì muốn vừa đi vừa chơi nên mò ra con lươn bò.
Xe hạng nặng thì viện cớ xe đểu máy yếu không kéo nổi nên bò chậm.
Nhưng tải nhỏ cũng mò sang đó bò, lần nào ngó vào cũng thấy mày mở nhạc cabin nhún nhảy rồi 1 tay lái 1 tay điện thoại trông mà muốn ném bịch shit vào ghê.
Xe Rolls Royce với xe công thì mập lắm được 1m95-2m05 trong khi chả có làn đường nào nhỏ hơn 3 mét thì không hiểu mày sợ va vào đâu??
Còn mày đi lờ đờ vừa đi vừa chơi nhưng toàn trông xe sau tông đuôi cho bay xuống ăn vạ!
 
Hạng C
27/9/15
533
697
93
Dân tộc ta là dân tộc luôn luôn sẵn sàng đấu tranh và dành giật với bất cứ kẻ nào, dù kẻ đó là địch, hay là đồng bào ta... Thế nên tất cả mọi người khi tham gia giao thông đều thích lấn chiếm ra ngoài. Ông xe máy, xe đạp cũng thích chạy qua làn xe hơi bên trái, ông đi bộ thì nghênh ngang đi dưới lòng đường. Bà bán hàng ngồi trong nhà thì thích bày hàng ra ngoài vỉa hè chứ dứt khoát kg để trong nhà.... Nói chung ai cũng thích lấn chiếm phần của người khác. Điển hình nhất là đường PVĐồng, số người chạy trong làn xe 2 bánh luôn luôn ít hơn số người lao ra làn xe hơi.
 
Hạng C
5/1/16
581
1.648
113
26
Có lẽ chính phủ Đông Lào chọn RHD là 1 sai lầm vô cùng to lớn
 
12/10/07
769
234
43
Sài Gòn
Nếu đi phố nó pha vào mình thì xử lý sao mấy anh? pha lại thì hóa ra mình như nó mà đá đèn thì nó cũng ko hạ cos ko lẽ em chuyển pha cho chít mịa nó luôn.
Bác cứ nghĩ nó đi xe mượn/thuê vì nó ko biết cần gạt hạ đèn cos xuống ở đâu hay nút tắt/mở đèn ở đâu nữa kìa. Cứ nghĩ vậy cho nhẹ đầu Bác ah. :D