Hạng C
23/5/15
516
285
63
43
E gái này chạy khá đấy, nhưng có thể vài người chạy chung 1 chiếc xe.
Thất đáng nể, ở VN thì nhiều xe chạy quá 1 triệu miles nhưng hầu hết đều tua đồng hồ bán theo kiểu xe gia đình nên chả thấy lên báo :D
Không thể đâu, xe cá nhân rẻ lắm không ai xài chung đâu, công việc cô là giao hàng.
 
Hạng D
2/10/14
1.197
1.425
113
Ở Mỹ tua đồng hồ là đi tù nên mới có cái mốc đó. Còn xứ ta chỉ hơn 100k tí là về 0 mất rồi....! " xe gia đình chạy ít ko kinh doanh cần bán"....!
Tới hãng nó còn quay đồng hồ. Điển hình có vụ chevolet. Bác nào rãnh thì google là ra có 1 topic trên Os luôn.
 
Hạng F
29/10/14
8.524
11.193
113
Nhiều pác ở mỹ ko ai dám tua đồng hồ. Lực cười thật. Giết người,khủng bố, đâm chém nhau còn dám tua đồng hồ là cái gì nhỉ???
Nói vậy mỹ ko có tội phạm ý nhỉ
 
Tập Lái
24/4/15
36
80
18
39
Ho Chi Minh City, Vietnam
1,6 triệu KM trong 5 năm => vậy trung bình 1 năm đi 320.000 KM => 1 ngày đi 877 KM (1 năm tính luôn 365 ngày) => Nếu giả sử chạy với vận tốc 60 km/h thì mỗi ngày phải chạy 14.6 tiếng liên tục không nghỉ.
Như vậy, chiếc xe này phải chạy liên tục 5 năm và mỗi năm chạy đủ 365 ngày và mỗi ngày đi đủ 877 KM, mỗi giờ chạy 60 km/h liên tục trong 14,6 tiếng.
Kết luận: Hàng hiếm!
Ở Mỹ mà trung bình 60km gì bác. houston - dallas hơn 400km sáng đi chiều về
 
Hạng B2
5/2/14
277
381
63
Nhiều pác ở mỹ ko ai dám tua đồng hồ. Lực cười thật. Giết người,khủng bố, đâm chém nhau còn dám tua đồng hồ là cái gì nhỉ???
Nói vậy mỹ ko có tội phạm ý nhỉ
cũng đúng, nhưng ít ra nó vẫn là cái tội nếu bị phát hiện, còn ở thiên đường thì không. Quay lại vấn đề ở bài này thì chả ai dại đi tua đồng hồ rồi quảng bá công khai đâu, nhất là cái hãng lớn
 
Hạng D
5/7/16
1.951
13.792
113
em thấy đa phần nước ngoài chỗ làm xa chỗ ở nhiều....
đi làm đi highway/freeway 1 tiếng là rất gần.
vì miếng cơm manh áo nhiều khi ng` ta đi từ sớm....

chứ ko như xứ thiên đường này... bởi vậy bọn Tây lông v expat khoái làm ở VN... ăn uống ngon giá rẻ, cty thì bao hết chi phí... quá sướng!