Chắc ăn nhất: bật hazard, tấp vào làn khẩn cấp, xuống hết người trên xe, đi ngược về phía sau xe đứng và alo cho số khẩn cấp nhờ hướng dẫn. Nếu tự xử nhớ đặt vật cảnh báo trước >100m cho an toàn.
được thả rồi hửỜ, đúng rồi !
Em không hề biết có quy định cấm tự thay vỏ xe trên cao tốc. Ôi thiên đường là ... có thật, moá.


Cách nay 1 tháng dính đinh xẹp lốp ngay đầu phía Tiền Giang, vào land khẩn cấp, bật đèn khẩn cấp rồi xuống xe lúi húi thay bình thường chẳng thấy ma nào lại hỏi. Chắc thấy xe đi 4 thằng to vật, mắt đỏ lừ tia máu nên chẳng dám lại phạt.Em không hề biết có quy định cấm tự thay vỏ xe trên cao tốc. Ôi thiên đường là ... có thật, moá.
![]()
Trên cao tốc bị xẹp lốp thì cứ alo cho SĐT gắng đầy trên đường đó. nó sẽ cử người tới vị trí của mình và kéo đi hoặc thay lốp cho mình (vì họ có xe cảnh báo, các nón hình chóp cụt đặt cảnh báo cách xe khoảng 50m). Sau đó họ chụp hình, ghi biên bản. Chi phí thì miễn phí (đã tính trong chi phí bán vé rồi). Tuy nhiên mình thích thì cho các anh ấy 1 ít trà nước. (Mình đã từng gặp trường hợp đó rồi cao tốc SG-TL, 02 anh cho 1 xe cứu hộ tới và đặt cảnh báo xong và thay lốp cho mình, xong ký biên bản, chộp hình, bắt tay vui vẽ. xong mình gửi 2 xị).