RE: New Civic 2007 với người mẫu trẻ đẹp.
. Thấy nick GiaLang vậy chứ em còn trẻ người non dạ lắm Bác àh. nguoi ta học lái xe 4 tháng , em phải học 10 tháng. thi xong 5 ngày có bằng , còn em thì chờ 3 tuần rồi mà chẳng thấy đâu cả
.
em thấy Bác Mod Xe_gi_cung_duoc làm hội trưởng là hợp lý nhất.
Chúc mừng Bác Thunder , mong dược gặp Bác sớm nhất
Ac ac,Trích đoạn: secide
Em ủng hộ bác. Hay là bác Già Làng làm hội trưởng luôn đi![]()
em thấy Bác Mod Xe_gi_cung_duoc làm hội trưởng là hợp lý nhất.
Chúc mừng Bác Thunder , mong dược gặp Bác sớm nhất

RE: New Civic 2007 với người mẫu trẻ đẹp.
Cám ơn các bác đã chúc mừng. Em thấy ý kiến lập Honda Civic Club cũng hay lắm. Thấy mấy bác bên Cap với Mazda đi cả đoàn ngoài đường hoành tráng dễ sợ. Tổ chức Club phải có bác nào lớn lớn, có kinh nghiệm tổ chức thì mới "quậy" phong trào lên được.
@ bác nightmares: công nhận là lúc em đặt hàng thì Civic đang hot, mà lúc lấy xe thì còn hot dữ nữa vì vô mùa mưa rồi. Cũng ham có cái đèn sương mù cho đẹp nhưng thấy xe bác LX gắn đèn cả năm chưa xài lần nào nên em thôi luôn, lấy xe lẹ lẹ chạy cho sướng.
Mà từ bữa lấy xe về tới nay gặp toàn mấy cơn mưa dữ dằn, lái xe chở bà xã về nghĩ cũng khoái, đáng công đáng của mình rước xe về. Có điều kính lái của Civic hơi lài, nuớc trôi chậm hay sao mà mưa lớn gạt nước quay như chong chóng mà vẫn không kịp. Em cận 3 độ chạy 2 bánh lúc trời mưa quen rồi thấy vẫn chơi được. Có mấy bác tư vấn mua Clean View về lau kính, chắc bữa nào phải ra ADV kiếm một chai quá.
Còn một chuyện nữa em muốn hỏi mấy bác là tốc độ mấy bác chạy trong TP khoảng bao nhiêu. Em chạy chỉ khoảng 20-30km/h, xe mới hơi rón rén vì sợ trầy nhưng chắc cũng hao xăng dữ. Em chạy 2 bánh thì đều đều 30-40km/h. Chạy xe hơi qua tuyến CMT8 hoặc Sư Vạn Hạnh-Lý Thường Kiệt buổi chiều đông quá, chạy nhanh không nổi. (em chạy từ NTMK về Bành Văn Trân-Bảy hiền, chỉ có 2 đường đó)
Cám ơn các bác đã chúc mừng. Em thấy ý kiến lập Honda Civic Club cũng hay lắm. Thấy mấy bác bên Cap với Mazda đi cả đoàn ngoài đường hoành tráng dễ sợ. Tổ chức Club phải có bác nào lớn lớn, có kinh nghiệm tổ chức thì mới "quậy" phong trào lên được.
@ bác nightmares: công nhận là lúc em đặt hàng thì Civic đang hot, mà lúc lấy xe thì còn hot dữ nữa vì vô mùa mưa rồi. Cũng ham có cái đèn sương mù cho đẹp nhưng thấy xe bác LX gắn đèn cả năm chưa xài lần nào nên em thôi luôn, lấy xe lẹ lẹ chạy cho sướng.
Mà từ bữa lấy xe về tới nay gặp toàn mấy cơn mưa dữ dằn, lái xe chở bà xã về nghĩ cũng khoái, đáng công đáng của mình rước xe về. Có điều kính lái của Civic hơi lài, nuớc trôi chậm hay sao mà mưa lớn gạt nước quay như chong chóng mà vẫn không kịp. Em cận 3 độ chạy 2 bánh lúc trời mưa quen rồi thấy vẫn chơi được. Có mấy bác tư vấn mua Clean View về lau kính, chắc bữa nào phải ra ADV kiếm một chai quá.
Còn một chuyện nữa em muốn hỏi mấy bác là tốc độ mấy bác chạy trong TP khoảng bao nhiêu. Em chạy chỉ khoảng 20-30km/h, xe mới hơi rón rén vì sợ trầy nhưng chắc cũng hao xăng dữ. Em chạy 2 bánh thì đều đều 30-40km/h. Chạy xe hơi qua tuyến CMT8 hoặc Sư Vạn Hạnh-Lý Thường Kiệt buổi chiều đông quá, chạy nhanh không nổi. (em chạy từ NTMK về Bành Văn Trân-Bảy hiền, chỉ có 2 đường đó)
Last edited by a moderator:
RE: New Civic 2007 với người mẫu trẻ đẹp.
Hay thật. Nhìn bác thắp hương cho xe mới làm em nhớ tới bà cụ nhà em. Khi nhà em có xe mới, công việc đầu tiên của cụ là chạy ra đọc biển số xe để thắp hương báo với tổ tiên, thần linh. Vâng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chúc mừng bác có xe mới.
...
Hay thật. Nhìn bác thắp hương cho xe mới làm em nhớ tới bà cụ nhà em. Khi nhà em có xe mới, công việc đầu tiên của cụ là chạy ra đọc biển số xe để thắp hương báo với tổ tiên, thần linh. Vâng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chúc mừng bác có xe mới.
...
RE: New Civic 2007 với người mẫu trẻ đẹp.
Nhắc tới vụ khấn khứa, hôm em lấy xe là mùng Một, nhà em cũng thắp hương bàn thờ ông bà. Cúng xe xong đến tối lúc cúng ông bà vợ em mới nhắc :"anh nhớ đọc số xe để ông bà phù hộ", em hỏi kỹ ra thì mới biết khấn khứa phải kêu luôn tên họ, địa chỉ thì mới linh. Thế mà trước giờ em cứ tưởng ông bà mình thì phải biết mình rồi chứ ?
Nhắc tới vụ khấn khứa, hôm em lấy xe là mùng Một, nhà em cũng thắp hương bàn thờ ông bà. Cúng xe xong đến tối lúc cúng ông bà vợ em mới nhắc :"anh nhớ đọc số xe để ông bà phù hộ", em hỏi kỹ ra thì mới biết khấn khứa phải kêu luôn tên họ, địa chỉ thì mới linh. Thế mà trước giờ em cứ tưởng ông bà mình thì phải biết mình rồi chứ ?
RE: New Civic 2007 với người mẫu trẻ đẹp.
Em cảm thấy không ồn, chỉ có điều là lau không sạch lắm, chắc đến lúc thay miếng cao su mới rồi
Trích đoạn: nightmares
Àh còn cái gạt nước em thấy okay mà, chỉ có điều là hơi ồn, kêu điếc hết cả tai bác ợ![]()
Em cảm thấy không ồn, chỉ có điều là lau không sạch lắm, chắc đến lúc thay miếng cao su mới rồi