Đúng là trên đời chẳng biết đường nào mà lần... Trước mùa giải ai dám nghĩ là Honda (Brawn's) lại lọt vào danh sách các đội đua canh tranh chức vô địch 2009, thậm chí nhiều người còn chỉ hy vọng con xe của Brawn's được tham gia giải và kiếm đợc vài điểm...
Thế nhưng, thời thế đã thay đổi. Ross Brawn và đệ tử đã có những nghiêm cứu tuyệt vời và áp dụng triệt để cho xe theo các quy định mới. Phải nhấn mạnh cách mà Mr. Brawn làm việc rất là hoàn hảo. Dường như biết trước các vụ kiện cáo có thể sảy ra, ông ta đã báo cáo FIA trước khi áp dụng diffuser mới trên xe của đội mình...
Alonso đã nói "Chức vô địch năm nay sẽ được quyết định tại tòa"... Thật buồn cho fans F1, nhưng sự thật gần như đúng là như vậy... Phán quyết hôm nay của tòa nghiêng vềp phía Brawn's đồng nghĩa với việc chúngta đang chào đón 1 nhà vô địch mới, 1 người Anh với đầy đủ chất Anh trong người (chứ ko như ai kia!)... Jenson Button...
Vấn đề chỉ còn là liệu các gã khổng lồ khác có kịp thay đổi tình hình và gây 1 số sức ép nhất định nào đó cho mùa giải thêm hấp dẫn hay ko thôi!