em đi qua con đường này mỗi ngày..hôm bữa bỏ con lương vừa quẹo vào thấy hết hồn...lớ ngớ 1 hồi.
Giờ quen rồi nhưng thình thoảng vào con đường này vẫn đối đầu với người chạy theo kiểu cũ...mất 1, 2 giây mới biết né đường nào...
Giờ quen rồi nhưng thình thoảng vào con đường này vẫn đối đầu với người chạy theo kiểu cũ...mất 1, 2 giây mới biết né đường nào...
Nhiều khi chạy theo thói quen, giống như ở cầu vượt Quang Trung lúc mới lắp con lươn cứ gần tới là bật xinhan quẹo.
Tranh thủ ghé qua làm vài ảnh phục vụ các bác 
Trước đây thì chạy theo hướng này.(ảnh mới vừa chụp, cả 2 xe đều sai vì chạy theo hướng dẫn cũ, các bác lưu ý bên lề phải có một biển báo mới, hướng dẫn 2 chiều)
Còn bây giờ thì phải chạy theo hướng này (xe tải Suzuki).Đúng theo chỉ dẫn của biển báo mới.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ các bác sẽ thấy xe TĐ nó rẽ vào theo chỉ dẫn cũ nên khả năng xảy ra tai nạn tại điểm này là rất lớn
Trước đây thì chạy theo hướng này.(ảnh mới vừa chụp, cả 2 xe đều sai vì chạy theo hướng dẫn cũ, các bác lưu ý bên lề phải có một biển báo mới, hướng dẫn 2 chiều)

Còn bây giờ thì phải chạy theo hướng này (xe tải Suzuki).Đúng theo chỉ dẫn của biển báo mới.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ các bác sẽ thấy xe TĐ nó rẽ vào theo chỉ dẫn cũ nên khả năng xảy ra tai nạn tại điểm này là rất lớn
Luật là Luật, văn bản dưới luật phải tuân theo Luật, chứ không thể chồng chéo như thế này. Vì vậy đi theo kiểu cũ là điều bật cập ( chỉ những người đã từng đi qua mới biết được cách đi thôi ).