bữa trước em có thấy bác nào viết về cái này mà lục không ra nên thôi làm thớt mới để giải xì-chét , mong mod thông cảm nhe

cái sự đời là bữa nay êm đi Xuân Lộc thấy là vừa qua ngã 3 Tân Phong ở Long Khánh cái nó cắm cái biển 40 ngay trước khu vực trạm dừng chân gì đó quên mất cái tên rồi , qua khỏi trạm là nó có biển hết 40 . Còn theo hướng về SG thì vừa qua ngã 3 Suối Cát nó cắm biển 40 xong dòm đỏ con mắt cũng không thấy biển báo hết 40 ! mà từ đó về tới ngã 3 Tân Phong ( em đi đường tránh về LT chứ ngán đoạn Dầu Giây - Biên Hòa lắm rồi ) gần 20 km lận , đường thì rộng rãi , tốt , không có công trình gì hết mới tức chứ
thiệt là chịu không nổi cái ban bệ lão # này , sao lão không làm đúng như cái tên của lão về miền cực lạc cho anh em nhờ