Ngã 3 Trị an đi thằng thì cứ vào lane trong, em đi nhiều mà cũng chưa thấy bị XXX hỏi vụ chuyển làn vạch liền. Còn riêng ngã 3/4 Dầu Giây thì rất khó hiểu, lane trong đúng là có vạch kẻ đường hướng dẫn đi thẳng vào bên trong nhưng cũng có vạch liền và khác với Trị An là k có bảng 411. Xe cũng rất ít khi lấn vào lane trong để chạy.
Em rất bất mãn cái ngã tư này, cách đây 2 tuần đi về SG từ LKhanh, kẹt xe từ chỗ làm đường cao tốc Long Thành đến ngã 4 Dầu Giây, tưởng có tai nạn gì, hóa ra chỉ vì cái đèn đỏ chỗ đó thời gian phân bổ không hợp lý làm ùn ứ. Hướng Đà Lat - TL769 thì trống trơn, QL1 đặc nghẹt bà con lấn trái lấn phải còn XXX thì đứng bệt ở đó như thể không thấy gì.
Em rất bất mãn cái ngã tư này, cách đây 2 tuần đi về SG từ LKhanh, kẹt xe từ chỗ làm đường cao tốc Long Thành đến ngã 4 Dầu Giây, tưởng có tai nạn gì, hóa ra chỉ vì cái đèn đỏ chỗ đó thời gian phân bổ không hợp lý làm ùn ứ. Hướng Đà Lat - TL769 thì trống trơn, QL1 đặc nghẹt bà con lấn trái lấn phải còn XXX thì đứng bệt ở đó như thể không thấy gì.
Bác cứ đi như trong clip này, từ 5'25" trở đi nhé. Có xxx đứng chốt đèn nhưng chẳng bao giờ bắt lỗi đâu vì có biển báo cho phép rồi.lega nói:Em không hiểu ? bác nói rõ hơn được không.anhlong625 nói:Khúc này khi đi thẳng thì đến ngã ba được phép tách làn về phía bên trái để đi thẳng.
[tube]http://youtu.be/VTlWS8hXzQg[/tube]
Hình như lúc 5'40 bác XG chạy vậy là sai ?XaGan nói:Bác cứ đi như trong clip này, từ 5'25" trở đi nhé. Có xxx đứng chốt đèn nhưng chẳng bao giờ bắt lỗi đâu vì có biển báo cho phép rồi.lega nói:Em không hiểu ? bác nói rõ hơn được không.anhlong625 nói:Khúc này khi đi thẳng thì đến ngã ba được phép tách làn về phía bên trái để đi thẳng.
[tube]http://youtu.be/VTlWS8hXzQg[/tube]
Mỗi lần đi qua ngã 3 Trị An thấy trong người luôn bất an mặc dù biết rõ là phân 2 lane: 1 cho rẽ trái, 1 cho đi thẳng. Cả đoàn xe đi lane ngoài (sát con lươn) để đi thẳng, riêng có 1 xe mình đi lane trong chung với xe máy chạy thẳng, biết là mình đi đúng biển báo nhưng thấy chẳng giống ai nên hơi run run. Biển báo phân làn đường thì là vạch liền giữa 2 lane mới nhức đầu chứ.
Cái ngã 3 DG thì nên làm cái bồn binh cho khỏe, lần nào cũng kẹt xe hoặcc ùn tắc dài khoảng 2km.vnuh nói:Ngã 3 Trị an đi thằng thì cứ vào lane trong, em đi nhiều mà cũng chưa thấy bị XXX hỏi vụ chuyển làn vạch liền. Còn riêng ngã 3/4 Dầu Giây thì rất khó hiểu, lane trong đúng là có vạch kẻ đường hướng dẫn đi thẳng vào bên trong nhưng cũng có vạch liền và khác với Trị An là k có bảng 411. Xe cũng rất ít khi lấn vào lane trong để chạy.
Em rất bất mãn cái ngã tư này, cách đây 2 tuần đi về SG từ LKhanh, kẹt xe từ chỗ làm đường cao tốc Long Thành đến ngã 4 Dầu Giây, tưởng có tai nạn gì, hóa ra chỉ vì cái đèn đỏ chỗ đó thời gian phân bổ không hợp lý làm ùn ứ. Hướng Đà Lat - TL769 thì trống trơn, QL1 đặc nghẹt bà con lấn trái lấn phải còn XXX thì đứng bệt ở đó như thể không thấy gì.
Bỏ cái công viên chỗ đó! Chỉ việc lấy vài cái thùng Phuy, lấn qua công viên cỏ là hết kẹt xe. Mỗi ngày dân mất biết bao nhiêu xăng dầu chỗ đó!
Mấy thèmg mới cắm và kẻ sơn chỗ ngã 4 amata mới ngu vãi nữa, từ ngày kẻ lại vạch sơn ngày éo nào cũng kẹt dài, dkm mấy thằng đầy tớ .
hình như cái vách liền này đc lần mà phải hok mây bác
vì thây nó là vạch liền bự
vạch liền nhỏ mới ko đc lấn
vì thây nó là vạch liền bự
vạch liền nhỏ mới ko đc lấn
hình như cái vách liền này đc lần mà phải hok mây bác
vì thây nó là vạch liền bự
vạch liền nhỏ mới ko đc lấn
vì thây nó là vạch liền bự
vạch liền nhỏ mới ko đc lấn