Dạ đúng ạ. Xuống xe a csgt đứng ngay đầu xe em nghiêm rồi chào như duyệt binh ấy. Em đề nghị thông báo lỗi ( nhưng e biết mình đi vượt rôi) bác ấy bảo cứ đưa giấy tờ ra rồi thông báo sau. E nói là e nể tụi a nên ok em đưa giấy tờ trước ( tinh thần os là phải báo lỗi trước). Mình sai nhưng làm việc với mấy ảnh ko ức chế.Vậy là bác gặp CSGT đúng nghĩa chứ đâu phải xxx
Tình hình kinh tế khó khăn, các anh ý tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh để mua sữa cho con và trang trãi chi phí ăn nhậu với cấp trên đó mà ....
Em ủng hộ bắt vụ này, nhiều lúc đi 2 bánh xe đi trước cứ rẽ gấp mà không bật xi nhan làm mình rất khó chịu.
Phạm lỗi bị thổi thì đúng rồi.
Ngoài ra em cũng ghi lại hình ảnh đẹp của mấy anh CSGT ở đây, đưa người lớn tuổi qua đường, còn cám ơn cả xe nhường đường.
Ngoài ra em cũng ghi lại hình ảnh đẹp của mấy anh CSGT ở đây, đưa người lớn tuổi qua đường, còn cám ơn cả xe nhường đường.
Giá mà anh ấy dẫn hai cụ ra chỗ gạch vằn mà băng ngang còn đẹp hơn nữa.Phạm lỗi bị thổi thì đúng rồi.
Ngoài ra em cũng ghi lại hình ảnh đẹp của mấy anh CSGT ở đây, đưa người lớn tuổi qua đường, còn cám ơn cả xe nhường đường.
Ủng hộ CSGT phạt 2b rẽ trái, phải không xi nhan cần phải phạt như vậy để người dân tham gia GT có ý thức hơn để giảm TNGT. Em nhận thấy từ khi CSGT phạt xe 2b không xi nhan bây giờ ra đường xe 2b hơn 50% khi chuyển hướng có xi nhan để người tham gia GT biết để dễ xử lý. Còn xe Tỉnh thì xxx TPHCM nên học CSGT Đà Nẳng họ chỉ nhắc nhở và hướng dẫn tận tình hướng đi cho xe khác Tỉnh ( em đã được chỉ bảo khi đi sai đường Đà Nẳng ) còn đối với xe trong Tỉnh thì họ rất nghiêm khắc.
Kg phải CSGT nào cũng là xxx bẩn. Hôm qua đi qua đường kỳ đồng và nguyễn thông thấy anh CSGT dẫn 2 người qua đuong dù đang bận bắt 2b rẻ phải kg signal. Còn ở trường chinh phan huy ích. Cũng hay hướng dẫn người quên bật đèn xe. Một vài hình ảnh đẹp trong mớ xxx lộn xộn