Hauanhoa nói:Em ráng đọc tới đây rồi mà vẫn chưa hiểu tại sao các xe đó bị vin lại ở ngã tư này, em đi làm hàng ngày qua đây thấy hoài mà không hiểu, có mấy lần chứng kiến xe đi trước bị vin còn mình thì vô sự .
Ngay tiêu đề đã có nguyên nhân luôn rồi đó bác. Các xe đó bị bắt vì cái tội.........mang biển số tỉnh. Nghe có vẻ vô lý nhưng sự thực nó như vậy.
Không phải xxx chỉ bắt các xe số tỉnh đâu bác ơi, mà là bắt seat belt. Các bác tài ở tỉnh thì lại nghĩ đi trong thành phố tốc độ thấp ko nguy hiểm nên tháo seat belt ra ==> bị xxx làm tiền.
Hình như đội trưởng luôn là người mềm mỏng. Không biết là tại già đời nên mềm mỏng, mềm mỏng nên mới lên được đội trưởng hay làm đội trưởng thì phải mềmls.chau nói:Em cũng mới bị vin lại chỗ ngã tư Bình Thái, chắc cũng tại đi xe biển tỉnh, mấy chú xxx tưởng ngon ăn ai dè cắn phải khúc xương cù lẳng nên phải nhả ra. Cái thằng thổi em vào nói chuyện nghe thấy ghét, may là chỉ huy của nó cũng đàng hoàng, với lại trời nắng chang chang nên em bỏ lên xe đi cho rồi

Đồng ý với bác. Mình ở miền tây, đi Đà Nẵng được vài lần, rất thík cách làm du lịch chuyên nghiệp of ĐN . CSGT (ko fải xxx) ở ĐN rất tốt với du khách, ước gì xxx SG được 1/2 Đn
Nói chung là "ưu tiên" cho xe tỉnh. Lỗi thường mắc phải là chuyển làn không có báo tín hiệu (đoạn ngay đèn xanh đỏ hướng từ mũi tàu Lạc Long Quân về Hoàng Văn Thụ). Bác nào ko tin thì hôm nào cứ lái xe 51A chuyển làn chỗ này mà ko mở tín hiệu xem có bị vịn ko là biết liền.