Bác đi vậy là đúng rồi. Bác đi như cờ hó chỉ là tốn tiền ngu.Khúc đó từ hai lane thành 3 lane bác ơi, em đứng ở lane giữa, mà dưới lane không có mũi tên hướng dẫn theo chiều nào cả. Mà lúc bắt thì 3 4 chiếc đứng lane giữa như em đều bị hốt còn lane ngoài cùng bên trái chẳng có chiếc xe nào cả.
xxx hay canh bắt xe tỉnh, Chị em, mấy anh tơ, xe mới mua ( nghĩ lái mới) cứ thổi lại thế nào cũng có shit.mỗi lần e đi ngang qua ngã tư này, thấy mấy ông XXX là muốn chửi.
vì hay canh bắt xe tỉnh lắm.
Bác chủ đừng buồn, không bị các bác khác chửi thì mình chả bao giờ khôn lên được đâu. Bác cứ mạnh dạn nhận sai, đồng thời ghi nhận lại những lời chỉ trích và hướng dẫn từ các bác ấy. Lần sau qua lại khúc CMT8 - Trường Chinh này 1 lần nữa, bác cứ tự tin đi vào lane giữa cho em, xxx có nói luật hay đe dọa cỡ nào thì bác cứ nói 1 câu duy nhất : "anh lập biên bản cho tôi đi, anh cứ lập biên bản ngay cho tôi", bảo đảm bác sẽ bị xxx đuổi như đuổi tà.
Ps : Bác nên gắn camera hành trình, và bật điện thoại ghi âm lên để tránh tình huống xxx ăn nói lật lọng nhé.
Ps : Bác nên gắn camera hành trình, và bật điện thoại ghi âm lên để tránh tình huống xxx ăn nói lật lọng nhé.