Bác vừa xi nhanh rẽ trái nhưng bấm kiếng xuống và vừa qua ngã tư vừa la lớn "Tui đi thẳng đó nha! Tui đi thẳng đó nha!" là xong thôi. Hơi tíu nhưng chắc XXX ko bắt bác đâutruonghd nói:Sáng nay e đi từ SVH khúc bv Nhi Đồng 1 thì có bảng cấm xe 4B quẹo trái, ngặt cái e muốn đi tiếp qua SVH nối dài mà đường đó buột phải xi nhan quẹo trái, vậy khi e đi như vậy có bị xxx thổi k, vì hồi sáng nguyên đoàn k có xe nào dám đi thẳng ngay đường cong đó, toàn quẹo phải rồi xi nhan vô đường gần đó quẹo tiếp để về lại SVH
E thì theo tâm lý bầy đàn nên quẹo theo các bác đi trước cho chắc
Theo em là bình thường, bật nhan trái tới giữa ngã 4, rồi chuyển qua nhan phải để tiếp tục chạy vào SVH. Chẳng qua từ bên đây cấm hoàn toàn rẽ trái vào 3/2 do thi công cầu vượt nên từ 3/2 hay SVH nếu muốn đi vào SVH nối dài thì cứ vào thôi. Mình không đi hết giao lộ để vào phân ranh 3/2 kế tiếp mà. XXX có muốn chỉ gậy cũng phải chờ mình có phải đi vào 3/2 khúc đó không.
Nếu em là em đi chéo từ SVH wa SVH nối dài luôn, ko xi nhan trái phải gì láng.
Có bị túm thì em sẽ vịn vào luật là em chưa ra khỏi giao lộ, sao bắt là em rẽ trái dc. Tại giao lộ đó to thôi. Em vẫn lưu thông trên SVH mà, có wa 3/2 đâu, còn nếu muốn cấm thì phải cấm 4b trên đường SVH nối dài chứ ko phải cấm wẹo trái.
Có bị túm thì em sẽ vịn vào luật là em chưa ra khỏi giao lộ, sao bắt là em rẽ trái dc. Tại giao lộ đó to thôi. Em vẫn lưu thông trên SVH mà, có wa 3/2 đâu, còn nếu muốn cấm thì phải cấm 4b trên đường SVH nối dài chứ ko phải cấm wẹo trái.
Thà quẹo phải như cách e làm hồi sáng mà đỡ bị phiền, chứ quẹo trái mắc công mệt lắm, thêm nữa lát e phải vô hẻm mà có vạch liền nên e nghĩ tránh nó cái này thì nó du di cái khác thôi, chẳng lẽ nhà tui ở đó bắt tui vô đường nào
Hồi sáng , có 1 bác Mec E từ trong hẻm kế đại học Hulip đâm ra quẹo trái, e cố tình dừng lại trức đầu và ra hiệu vậy mà bác ấy vẩn k xi nhan quay lại, e tức quá hạ kính xuống quay cái tay của mình cho bác ấy thấy mà bác ấy vẩn lặng im luôn, phía sau xe bấm còi inh ỏi, e đành đi tiếp , và ngó kính hậu sau, thấy bác ấy vẩn quẹo , e dự chứ đầy 10m là bác ấy sẽ ăn cái bb hoặc tốn sữ cho con rồi
Hồi sáng , có 1 bác Mec E từ trong hẻm kế đại học Hulip đâm ra quẹo trái, e cố tình dừng lại trức đầu và ra hiệu vậy mà bác ấy vẩn k xi nhan quay lại, e tức quá hạ kính xuống quay cái tay của mình cho bác ấy thấy mà bác ấy vẩn lặng im luôn, phía sau xe bấm còi inh ỏi, e đành đi tiếp , và ngó kính hậu sau, thấy bác ấy vẩn quẹo , e dự chứ đầy 10m là bác ấy sẽ ăn cái bb hoặc tốn sữ cho con rồi
Vẩn được bác, bác đi TT rồi tới ngã tư 3/2 thì quẹo trái đượchuy812000 nói:Nó chặn đường như thế này, nếu bác nào đi oto thì đâu vô được Siêu Thị Sài Gòn mua sắm đâu các bác nhỉ?