Pác có đánh người ta thì đừng bao giờ dùng hung khí, đó là cái bất lợi của pác khi khai trước công an, đánh bằng tay chân thì pháp luật cho phép vì a có lí do tự vệTâm lý lúc này không ai đủ can đảm dừng lại cả mà phải chạy để thoát, vì lúc này ta thường suy đoán chắc giang hồ thanh toán và chém nhầm mình.
Ngừng lại, lúc này mình tay không càng nguy hiểm hơn, nếu mình vô tình đâm chết nó hay bị thương thì công an sẽ nắm mình là thằng có tóc. Pháp luật quy định là chúng ta phải chấp nhận và cam chịu trước kẻ cướp...ví dụ xxx, bót...
Ngồi trên xe ngại gì, cứ tông 1 phát chỉ có nó chết chứ mình đâu chết sợ gì. Gặp em là quất ngay cái rầm cho cả người và xe bay trên 20m chết bỏ chấp nhận đền bù.
Hận đời, hận người. Xui gặp phải loại này chứ cũng ko biết phải làm sao, có em mẹc bị nặng đô nhất.
Anh ấy hận đời vì anh ấy đang thất nghiệp, không có tiền, đã vậy ,bản thân còn mang nợ 38 triệu tiền nợ ngân sách của đất nước(90 triệu dân ai cũng đang nợ). và anh ấy đã sinh hận thù, ước gì hận thù đó anh mang đến cho những người gián tiếp gây tiếp cho anh cho đất nước như bọn quan tham, bọn chủ bót, bọn xxx...bọn trộn hóa chất vào thức ăn thì tên anh đã được ghi vào sử sách, giống Yên Bái vậy đó....Kha kha kha....
Anh ấy hận đời vì anh ấy đang thất nghiệp, không có tiền, đã vậy ,bản thân còn mang nợ 38 triệu tiền nợ ngân sách của đất nước(90 triệu dân ai cũng đang nợ). và anh ấy đã sinh hận thù, ước gì hận thù đó anh mang đến cho những người gián tiếp gây tiếp cho anh cho đất nước như bọn quan tham, bọn chủ bót, bọn xxx...bọn trộn hóa chất vào thức ăn thì tên anh đã được ghi vào sử sách, giống Yên Bái vậy đó....Kha kha kha....