Camera Hành Trình Ngáo đá hay tính ăn vạ?

Hạng B2
20/1/11
398
694
93
Hôm trước mới ngồi cà phê với thằng bạn đang định cư bên Nauy, nó nói tài xế bên đó rất ngại những vụ người đi bộ lao ra ăn vạ. Bên đó phúc lợi xã hội cao, nên được bồi thường lớn lắm. Nhưng đau lòng, những người lao ra hầu hết là VN thất nghiệp...
Tưởng nó có quốc tịch ở bển rồi cố tình bêu xấu người thiên đường, nhưng giờ bên thiên đường cũng có nè...

PS: bác chủ phản xạ tốt quá, 33km/h mà thắng đứng trong vòng ~2m. Cảm ơn bác chia sẻ...
 
Hạng B2
4/6/12
218
181
43
Cũng may là bác chạy tốc độ vừa phải. Gặp thể loại này đúng là bó tay thật.
 
Tập Lái
24/3/15
16
73
13
Bác chủ tỉnh thiệt, gặp đường có lươn em chạy nhanh lắm, thắng không kịp, quất luôn rồi tới đâu thì tới.
Mình có chạy như thế nào khi thấy có chướng ngại vật từ xa hoặc xe máy chạy sát làn đường của mình thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần vì ở VN không biết khi nào người ta quẹo hay qua đường đâu.

Nói chung cái này do cảnh giác + bà độ.
 
  • Like
Reactions: Munchen
Hạng F
29/10/14
8.789
11.753
113
Có camera hành trình sợ gì chứ. Có tông chết nó cũng chả sao. Mất mấy chục chai là xong. Còn nó ngỏm củ tỏi. Nó chết mình mất ít thời gian và ít tiền. Chả sao hết. Anh em ko việc gì phải xoắn
 
Hạng B2
10/6/15
179
149
43
29
Đã du nhập từ Trung Quốc sang Việt Nam rồi à, bữa coi clip ăn vạ bên Tung Của, gặp ngay lái xe đang bận nhìn hướng khác để qua đường, nát choét luôn các bác ạ
 
Tập Lái
24/3/15
16
73
13
Có camera hành trình sợ gì chứ. Có tông chết nó cũng chả sao. Mất mấy chục chai là xong. Còn nó ngỏm củ tỏi. Nó chết mình mất ít thời gian và ít tiền. Chả sao hết. Anh em ko việc gì phải xoắn
Em thấy mất mớ tiền với 1 đống thời gian là chắc rồi. Thôi thà kệ nó đi, để thời gian với tiền làm chuyện khác.
 
Hạng B2
26/12/14
470
140
43
47
Gặp mấy thằng bus vó mới tỉnh người ra...:3dgoidien::3dgoidien::3dgoidien: