Đêm qua em đi đường Nguyễn Hữu Thọ thì gặp trường hợp này. Không biết ngáo đá hay tính ăn vạ nữa.
Cũng may là mình đề phòng trước nên không xảy ra chuyện gì.
Sợ thiệt, quá nhiều nguy hiểm rình rập.
Giá như đổi chổ xe bác thành thằng tải hổ báo thì vui như hội rồi!Đoạn này em đang cảnh giác rất cao vì phía trước có xe tải đang chạy chậm nên giữ khoảng cách, phía sau theo quan sát thì có 1 xe tải đang chạy khá hổ báo. Chạy rất nhanh đến sát xe mình, đá pha liên tục.
Sau tình huống ku này nhào ra đường em thắng lại, chuẩn bị sẵn tinh thần xe tải phía sau nó hốt mình rồi.
May sao nó thắng kịp vì tránh sát vào con lươn, suýt chút nữa có lẩu lươn rồi.