Em sợ mấy vụ này lắm, cũng hên con lương bê tông trống nên thấy được, chứ như quốc lộ 1 hay quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương, nó từ trong lùm cây lủi ra thì bó tay, em gặp vài lần, tuy nhiên may mắn ko phải bọn ăn vạ mà là bọn đầu đất qua đường.
Dạng này nó kiếm tiền ăn vạ thôi, gặp trên xe có thanh niên hổ báo cáo chồn là xác định các thành phần này. Luật không nghiêm nên các tình trạng ăn vạ, ăn cắp vặt,...diễn ra thường xuyên.
May mà bác chủ đề phòng, không thì rắc rối với thằng súc sinh này rồi. À, mà lúc đó sao bác không tấp lề rồi xuống hỏi nó là : mày ngáo đá hay định ăn vạ bố mày ? 
