CC em ở ai cũng phải để 1 chìa lại cho bảo vệ CC để họ dời xe và sắp xe, ko hiểu các CC khác thế nào.
Tất nhiên cũng chính vì vụ để chìa cho bảo vệ CC nên bảo vệ thay liên tục vì hiện tượng mất tiền lẻ, rồi hao xăng... này nọ là có, đợt bảo vệ mới này bên CC em thấy được hơn 4 tháng rồi cũng ổn phết, chưa có sự cố gì.
Tất nhiên cũng chính vì vụ để chìa cho bảo vệ CC nên bảo vệ thay liên tục vì hiện tượng mất tiền lẻ, rồi hao xăng... này nọ là có, đợt bảo vệ mới này bên CC em thấy được hơn 4 tháng rồi cũng ổn phết, chưa có sự cố gì.
Nếu anh là quản lý chung cư, anh liên lạc với 7 ông chủ xe bằng cách nào? Chủ xe lúc nào cũng có ở nhà, chờ anh gọi xuống dời xe ah?!
Bác nói đúng rồi. Đây là tình huống mà BQL phải dự liệu. Nếu cháy nổ, nhập lụt hoặc phục vụ một công việc gì hết sức cấp bách mà phải dời xe trong khi chủ xe đi vắng không liên hệ được thì sao? BQL phải có những phương án dự phòng bác ạ. Có nơi thì yêu cầu chủ xe phải để lại chìa khóa hằng ngày hoặc khi có việc đi vắng,....
Cái này thì cũng giống như tai nạn máy bay vậy bác à. Xác suất rất thấp nhưng do vinh dự được lên báo nên ầm ĩ vậy thôi!Chung cư có gì mà phải sợ, ngập thì chủ đầu tư có trách nhiệm mà.
Nhà phố ngập đầy đường, ai chịu trách nhiệm cho cạc bạc, hehe?
Mấy chục ngàn CC 1 cái ngập, còn nhà phố thì sao?
Đúng phải là "ngập CC Saigon View Residence, anh e OS cẩn thận khi mua CC này".
Có bao nhiêu chiếc bị ngập lụt ngoài đường thì chẳng thấy ai nói gì!
Theo em nghĩ thì chắc 7 chiếc này không tìm được chủ để chạy lên trên ? Vì nếu một chung cư lớn thì chắc không chỉ có 7 xe dưới hầm đâu. Số khác chắc chạy kịp nên ko được "lên báo"Mấy bác quản lý chung cư này quá ẹ : thấy tình hình không ổn, có dấu hiệu ngập thì phải cảnh báo và thông báo ngay cho các chủ xe ô tô (có 7 chiếc chứ mấy) dời xe ra khỏi hầm ngay chứ. Mình dự từ khi nước bắt đầu tràn vào cho đến khi ngập cũng phải cả tiếng. Không chuyên nghiệp !
Vâng! Khách sạn 4 sao bác ạ! Nhưng rất tiếc là nó lại nằm trong Khu vực thoát nước ... ngoại hạng! (nghĩa là không được và không thể xếp hạng!).ơ cái này là ks mà, những 4 sao hay sao ấy các bác ơi
Sau vụ này thì toàn TP mới ngẫm ra một điều : Không gì là không thể bởi chương trình chống ngập, cải tạo thoát nước của Tp coi như đã lỗi thời
Đau nhất là mấy Bác không mua bảo hiểm hai chiều.
Đau nhất là mấy Bác không mua bảo hiểm hai chiều.