RE: Ngẫu hứng Miền Tây
@ Rùa : Nguyên chụp bằng Vờ .....tu đấy .
Bão Nổi Lên Rồi.....[8D]Trích đoạn: BW
Trích đoạn: ducanh
Trích đoạn: boony
Cái ống nước hơi tối bác ơi [8D]
Có cái này còn tối hơn nữa cơ bác ơi!
cả một khoảng không gian phẳng lặng thế ni mà mấy bác lại thấy sóng uốn lượn thì em bái phục các bác luônLàm ơn chỉ cho em xem sóng nó dập dềnh như thê nào với, không hiểu nó nhẹ nhàng hay ồn ào nhỉ
@ Rùa : Nguyên chụp bằng Vờ .....tu đấy .
RE: Ngẫu hứng Miền Tây
Ây da! các bác không tập trung chiên môn, cứ mãi mê đi sâu vào chi tiết phụ
Để em thay đổi không khí hen, tập trung chiên môn vào bức hình quá tuyệt vời của bác ducanh nè:
Bố cục quá chuẩn, cây cầu dẫn dắt mắt người xem vào điểm mạnh của tấm hình, ở đó có bóng một cô gái.
Ánh sáng đẹp tạo nên một tấm hình tương phản sắc độ độc đáo, bóng đen cô gái đủ để làm điểm nhấn một tấm hình phong cảnh, nên cô gái là ai nào có quan trọng
Trích đoạn: ducanh
Ây da! các bác không tập trung chiên môn, cứ mãi mê đi sâu vào chi tiết phụ
Để em thay đổi không khí hen, tập trung chiên môn vào bức hình quá tuyệt vời của bác ducanh nè:
Bố cục quá chuẩn, cây cầu dẫn dắt mắt người xem vào điểm mạnh của tấm hình, ở đó có bóng một cô gái.
Ánh sáng đẹp tạo nên một tấm hình tương phản sắc độ độc đáo, bóng đen cô gái đủ để làm điểm nhấn một tấm hình phong cảnh, nên cô gái là ai nào có quan trọng
RE: Ngẫu hứng Miền Tây
nếu bóng ''thiếu nữ'' trùng với trục ống kính và tâm ánh sáng MT thì đẹp hơn nữa
nếu bóng ''thiếu nữ'' trùng với trục ống kính và tâm ánh sáng MT thì đẹp hơn nữa
RE: Ngẫu hứng Miền Tây
Ảnh đẹp quá các bác ơi.
Quá chuẩn về bố cục không gian và thời gian.
Đưa người em không đưa qua sông
Mà sao có tiếng sóng vỗ ở trong .... XXX
Trích đoạn: BW
Trích đoạn: ducanh
Trích đoạn: boony
Cái ống nước hơi tối bác ơi [8D]
Có cái này còn tối hơn nữa cơ bác ơi!
cả một khoảng không gian phẳng lặng thế ni mà mấy bác lại thấy sóng uốn lượn thì em bái phục các bác luônLàm ơn chỉ cho em xem sóng nó dập dềnh như thê nào với, không hiểu nó nhẹ nhàng hay ồn ào nhỉ
Ảnh đẹp quá các bác ơi.
Quá chuẩn về bố cục không gian và thời gian.
Đưa người em không đưa qua sông
Mà sao có tiếng sóng vỗ ở trong .... XXX
RE: Ngẫu hứng Miền Tây
Tổng thể: tối mà sáng, vì cái sáng k làm lộ cái tối
Cá thể: cái tối không có anh sáng lọt qua làm tối cả 1 không gian phía trước.
Cô gái hướng về cái sáng, để lại cái tối sau lưng.
Túm lại là để mị người bàn
Tổng thể: tối mà sáng, vì cái sáng k làm lộ cái tối
Cá thể: cái tối không có anh sáng lọt qua làm tối cả 1 không gian phía trước.
Cô gái hướng về cái sáng, để lại cái tối sau lưng.
Túm lại là để mị người bàn
RE: Ngẫu hứng Miền Tây
Tặng Bác @Nguyen Hoa Phong Lan trên sân thượng nhà E.
E toàn chụp may tự động thôi nhưng có suy nghĩ trước khi chụp cung như các bác phải chỉnh chọt máy.
Nguyên bản vào 6h buổi sáng.
chụp ngược ánh sáng ( Bạn E gọi là sáng tối )
Bác cho E ý Kiến nha
Tặng Bác @Nguyen Hoa Phong Lan trên sân thượng nhà E.
E toàn chụp may tự động thôi nhưng có suy nghĩ trước khi chụp cung như các bác phải chỉnh chọt máy.
Nguyên bản vào 6h buổi sáng.
chụp ngược ánh sáng ( Bạn E gọi là sáng tối )
Bác cho E ý Kiến nha
Last edited by a moderator:
RE: Ngẫu hứng Miền Tây
Em lại làm phiền các bác tiếp nhé, từ hôm post mấy cái hình đầu các bác đâm quá em lại làm thêm 1 vòng để chụp lại đấy
Hoàng hôn này
Hoa sen nhé
Cánh đồng
Rồi lại sông nước
Cascadeur trên sông
Em ko cố tình làm phiền các bác (nếu hình em quá xấu), nhưng ducanh trả 50k mỗi hình em post (tạo sự tương phản mà) nên các bác chịu khó đâm cho em nhờ nhé
Em lại làm phiền các bác tiếp nhé, từ hôm post mấy cái hình đầu các bác đâm quá em lại làm thêm 1 vòng để chụp lại đấy
Hoàng hôn này
Hoa sen nhé
Cánh đồng
Rồi lại sông nước
Cascadeur trên sông
Em ko cố tình làm phiền các bác (nếu hình em quá xấu), nhưng ducanh trả 50k mỗi hình em post (tạo sự tương phản mà) nên các bác chịu khó đâm cho em nhờ nhé
RE: Ngẫu hứng Miền Tây
em không bít cầm máy ảnh chụp hình, nhưng ý của bác bím xù là muốn tạo chủ thể'' thiếu nữ'' gần gũi hơn với người xem thay vì quá lạc lõng giữa không gian rộng như thía
Trích đoạn: bimsu
Nếu e được sắp xếp, thì e sẽ chọn bố cục cân xứng, cây cầu nằm giữa và nâng đường chân trời lên 2/3 để nhấn mạnh vào mẫu, tuy rằng hi sinh mây trời rất đẹp, và lúc đó cây cầu sẽ dài hơn tý nữa, dẫn dắt người xem thêm 1 đoạn nữa . Xin phép bác Ducanh, e minh họa ý của e nhen
em không bít cầm máy ảnh chụp hình, nhưng ý của bác bím xù là muốn tạo chủ thể'' thiếu nữ'' gần gũi hơn với người xem thay vì quá lạc lõng giữa không gian rộng như thía