Mấy ông girl cảnh sát cấp giấy lái xe trông như trẻ em thế kia à.
Làm có ổn không đấy
Làm có ổn không đấy
Cái hay cái đẹp tôi công nhận có!
2 tuần nay tôi có mặt tại nơi đây nhìn như cái chợ, khâu phạt nguội hơi rườm rà hành dân ngoài tỉnh, rất nhiều người bức xúc trong đó có tui. Số ít cán bộ còn thái độ xấc xượt với dân lắm nhé.
2 tuần nay tôi có mặt tại nơi đây nhìn như cái chợ, khâu phạt nguội hơi rườm rà hành dân ngoài tỉnh, rất nhiều người bức xúc trong đó có tui. Số ít cán bộ còn thái độ xấc xượt với dân lắm nhé.
E hèm, em đi đổi CCCD, cán bộ nói chuyện với em cứ như là tội phạm ấy, làm em sợ chết khiếpCái hay cái đẹp tôi công nhận có!
2 tuần nay tôi có mặt tại nơi đây nhìn như cái chợ, khâu phạt nguội hơi rườm rà hành dân ngoài tỉnh, rất nhiều người bức xúc trong đó có tui. Số ít cán bộ còn thái độ xấc xượt với dân lắm nhé.
Em mong manh dễ vỡ mà các anh ấy cứ lớn tiếng làm em muốn khóc luôn á
Cấp đổi = OK.
Còn thi và cấp mới thì sao? im ru bà rù hết cả đám luôn. Chắc chưa làm được việc đó?
Còn thi và cấp mới thì sao? im ru bà rù hết cả đám luôn. Chắc chưa làm được việc đó?
nói ra sợ vơ đũa cả nắm nhưng conan nói chung nhiều thằng rất mất dạy, giống như mặc cái bộ quân phục vào thành ông nội thiên hạ vậy.Cái hay cái đẹp tôi công nhận có!
2 tuần nay tôi có mặt tại nơi đây nhìn như cái chợ, khâu phạt nguội hơi rườm rà hành dân ngoài tỉnh, rất nhiều người bức xúc trong đó có tui. Số ít cán bộ còn thái độ xấc xượt với dân lắm nhé.
Có lần e vào trung tâm hành chính tỉnh, có t nhãi ranh chắc hơn con e vài tuổi ngồi ở cổng kêu e dừng, tấp xe vào, e vào tới phòng trực thì nó nói mỗi câu "căn cước". Bà mẹ nó k biết nó nói chuyện với ai luôn, ra lệnh hay yêu cầu hay cái gì đó tương tự.
Hồi china virus có việc lên công an phường, vào gặp 1 t đi ra hỏi nó, nó k nói câu nào mà cũng như k nhìn thấy mình, dừng lại rút thuốc ra hút, cũng k thèm ngó hay định nói chuyện với mình luôn
Không phải cảnh sát không, mà là toàn bộ nhân viên hành chính nhà nước, những thằng đại diện hỗ trợ nhà nước làm việc, toàn là thứ làm bộ làm tịch xạo xạo thôi chứ chả có chỗ nào hay hết.nói ra sợ vơ đũa cả nắm nhưng conan nói chung nhiều thằng rất mất dạy, giống như mặc cái bộ quân phục vào thành ông nội thiên hạ vậy.
Có lần e vào trung tâm hành chính tỉnh, có t nhãi ranh chắc hơn con e vài tuổi ngồi ở cổng kêu e dừng, tấp xe vào, e vào tới phòng trực thì nó nói mỗi câu "căn cước". Bà mẹ nó k biết nó nói chuyện với ai luôn, ra lệnh hay yêu cầu hay cái gì đó tương tự.
Hồi china virus có việc lên công an phường, vào gặp 1 t đi ra hỏi nó, nó k nói câu nào mà cũng như k nhìn thấy mình, dừng lại rút thuốc ra hút, cũng k thèm ngó hay định nói chuyện với mình luôn
Chưa nói chúng nó làm được gì, chỉ xét riêng cái mặt thấy ghét của nó nhìn đã muốn ỉa rồi.
Làm như chúng ta không góp tiền thuế để trả công cho chúng nó vậy, mà mỗi lần cần chúng nó chứng nhận gì (chủ yếu vai trò của nhà nước là chứng nhận, xác thực cho nhân dân), thì làm chưa làm đã muốn vòi tiền.
Cảnh sát ở phần lớn các nước trên thế giới cũng là thứ hay bị ghét nhất.
Không phải tất cả, nhưng phần lớn là vậy.
Như cảnh Mỹ cũng bị chúng nó ghét như chó. Ông cầm súng bắn người ta nhưng không cho người ta cầm bắn ông.
Thứ cảnh sát là thứ nhục và hèn nhất.
Tự cổ chí kim vậy rồi
Chỉnh sửa cuối:
Thôi nói chi ông ! Chả biến chuyển gì đâu ! Lại mang tiếng Phổng Đạn.nói ra sợ vơ đũa cả nắm nhưng conan nói chung nhiều thằng rất mất dạy, giống như mặc cái bộ quân phục vào thành ông nội thiên hạ vậy.
Có lần e vào trung tâm hành chính tỉnh, có t nhãi ranh chắc hơn con e vài tuổi ngồi ở cổng kêu e dừng, tấp xe vào, e vào tới phòng trực thì nó nói mỗi câu "căn cước". Bà mẹ nó k biết nó nói chuyện với ai luôn, ra lệnh hay yêu cầu hay cái gì đó tương tự.
Hồi china virus có việc lên công an phường, vào gặp 1 t đi ra hỏi nó, nó k nói câu nào mà cũng như k nhìn thấy mình, dừng lại rút thuốc ra hút, cũng k thèm ngó hay định nói chuyện với mình luôn