nói mấp mé được rồi bác.ko lẽ nói hoạch tet gar . hihiVăn cái con khỉ, bác đang đọc tiêu đề này zùi... Có văn, có công.. Không? Dân chủ thì có.. Đậu xe tràn lan và được đi ngược chiều..
Chạy nhanh trên những đoạn đường đông là không chấp nhận, đi ngược chiều cũng không chấp nhận và ngồi hóng gió trên cầu để xe dưới lòng đường cũng không thể chấp nhận, chỉ mong sao ai sai tới đâu phạt tới đó, đừng để lọt người lọt tội, người nặng người nhẹ thì không công bằng, chỉ tiếc là sao không 'chơi' mấy thằng ngược chiều cho nó ngắm gà khỏa thân luôn ___Thói lưu thông bất chấp luật pháp. Tai nạn là tất nhiên.

Chỉnh sửa cuối:
ngoài việc chết ráng chịu còn phải bồi hoàn cho người tông đi đúng luật nữa, như vậy mới đủ sức răn đe.Giờ cứ chiếu theo luật: ngược chiều tông chết ráng chịu. Bảo đảm 1 vụ rùm beng trên báo chí, sau này đố thằng nào dám đi ngược chiều .![]()
Như này còn chả sợ thì " đi ngược chiều là chuyện nhỏ!"
Không những Hà Nội, mà SG các bác cứ đi qua cầu Bình Lợi (mới), Cầu Thủ thiêm buổi tối thì sẽ rất ức chế.
![]()
Kinh