Hạng B2
9/1/13
107
0
0
32
theone1984 nói:
Yêu cầu chủ topic đổi tên, cái mặt ổng cười toe toét thế lày mà bảo buồn, có em ở TP nóng lòi mắt mới bùn nè
Cứ hãy để ổng toe toé.... hả hê đê.. rồi sẽ có 1 ngày, rồi sẽ không xa nữa đâu sẽ bị chém trả thù tả tơi .. mà xem , hãy đợi đấy :D
 
13/7/12
1.268
113
63
...ăn cua tráng miệng nước dừa
Ăn tôm thì lại tráng miềng chôm chôm
Cháo gà tráng miệng bằng chi
Sầu riêng tráng miệng còn gì tuyệt hơn...
Ngồi nhà chẳng được ăn gà
Chỉ ăn qua ảnh nhưng mà vẫn vui.
 
Hạng D
3/3/08
2.182
37
48
49
Vương Quốc Campuchia
Còm đầu bạc nói:
theone1984 nói:
Yêu cầu chủ topic đổi tên, cái mặt ổng cười toe toét thế lày mà bảo buồn, có em ở TP nóng lòi mắt mới bùn nè
Cứ hãy để ổng toe toé.... hả hê đê.. rồi sẽ có 1 ngày, rồi sẽ không xa nữa đâu sẽ bị chém trả thù tả tơi .. mà xem , hãy đợi đấy :D
Ở Btre buồn lắm nhưng từ lú có mấy bác Xì phố về mới vui. :D
 
Hạng D
24/8/11
2.056
121
63
40
Bình Tân
huyluong nói:
Còm đầu bạc nói:
theone1984 nói:
Yêu cầu chủ topic đổi tên, cái mặt ổng cười toe toét thế lày mà bảo buồn, có em ở TP nóng lòi mắt mới bùn nè
Cứ hãy để ổng toe toé.... hả hê đê.. rồi sẽ có 1 ngày, rồi sẽ không xa nữa đâu sẽ bị chém trả thù tả tơi .. mà xem , hãy đợi đấy :D
Ở Btre buồn lắm nhưng từ lú có mấy bác Xì phố về mới vui. :D
Chủ nhà ko lên tiếng sao dám ghé thăm dc bác?
 
Hạng D
12/9/09
3.758
3.382
113
50
PTSC - HCMC
Há há em cười đến sái quai hàm vì lời bình củng Dangthu, tiếp đi bác nhất là cái khúc sau Ế vợ chở cá nục ấy nhá
 
Hạng C
24/1/11
770
179
43
Bình Dương
theone1984 nói:
Yêu cầu chủ topic đổi tên, cái mặt ổng cười toe toét thế lày mà bảo buồn, có em ở TP nóng lòi mắt mới bùn nè
Bác chủ chơi lén nên để topic vậy . May mà có e .... tham gia . Tks
 
Hạng C
24/1/11
770
179
43
Bình Dương
huyluong nói:
Còm đầu bạc nói:
theone1984 nói:
Yêu cầu chủ topic đổi tên, cái mặt ổng cười toe toét thế lày mà bảo buồn, có em ở TP nóng lòi mắt mới bùn nè
Cứ hãy để ổng toe toé.... hả hê đê.. rồi sẽ có 1 ngày, rồi sẽ không xa nữa đâu sẽ bị chém trả thù tả tơi .. mà xem , hãy đợi đấy :D
Ở Btre buồn lắm nhưng từ lú có mấy bác Xì phố về mới vui. :D
Đại da Chợ Lách lúc nào muốn vui lên tiếng nhe