Thảo Luận Chung Ngày giỗ Tổ thật là vui

Hạng F
26/10/07
8.436
742
113
49
SG
Hôm nay, giỗ Tổ Hùng Vương mà em phải trực công trình, huhu.

Nhưng đến cuối giờ chiều thì cảm giác lại vui vì làm được 1 việc ...

Khoảng 14h thì em đã thấy em này mở đèn đờ-mi rồi nhưng nghĩ chắc bác tài đi đâu đó, chút nữa quay lại thì thấy đèn mở là tắt thôi.

Đến khoảng 15h30, em đi 1 vòng công trình thì thấy đèn xe vẫn mở, đi gần xe và nhìn vào trong xe thì không thấy ai, hỏi xung quanh thì chẳng ai biết, em bấm đại chuông cửa nhà mà chiếc xe này đậu đằng trước thì bác chủ nhà bảo không phải, của nhà kế bên mà nó đậu vậy đó (nằm về phía nhà ổng nhiều hơn). Không ngại, em lại bấm chuông nhà kế bên, 1 lúc sau có 1 bác mở cửa ra, hỏi:
- Có gì không cậu?
- Xe của anh à?
- Có gì không?
- Anh chưa tắt đèn xe kìa, để lâu là hết bình đó.

Lúc này, chủ nhà thay đổi trạng thái, lật đật vào xe lấy chìa khóa, mở cửa và đề máy xe liền, cũng may đề 1 phát là nổ, sau đó mới tắt đèn.

Cuối cùng, em cũng nhận được 1 lời: cám ơn.

Ngày giỗ Tổ thật là vui
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/8/08
1.617
459
83
SG
Phải chi sự nhiệt tình của bác "thấm" qua cái này thì em cũng sẽ đã có một ngày giỗ Tổ thật là vui!
34.gif
 
Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Nhân tiện, mở đèn demi / đèn parking thì bình chịu được bao lâu vẫn còn đề được các bác?
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
Bác Minh đã làm được 1 việc vĩ đại mang tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
badguy nói:
Nhân tiện, mở đèn demi / đèn parking thì bình chịu được bao lâu vẫn còn đề được các bác?
Xe có bình 12V, nhưng ko biết bao nhiêu Ah, cũ hay mới? 4 bóng đèn = 24W, bình 12V thì 24/12=2A, mở đèn 10g thì 10gx2A = 20Ah, bình nhỏ coi chừng hông đủ.:D