Không khí buổi off đặc biệt tươi vui vì xuất hiện 3 MC thay nhau tung ra các tuyệt chiêu tích lũy được từ các cuộc dẫn chương trình hoành tráng cở hội nghị, hội thảo, đại nhạc hội, đám cưới, ... đám ma từ 3 miền hội tụ về.
MC này (hình hơi mờ chút, ý nói đừng cố nhìn rõ tui, đi theo tui, kẻo...đi...cả đám):
Bác MC này dù có bà cả đi kèm, nhưng bà cả lại bị toàn xóm dẫn dụ, thương yêu rồi, nên bác ấy làm tới, chẳng biết sợ ai. Vừa tán chuyện, vừa ra hiệu cho vợ nữa chớ (phía bác ấy vẫy tay là v1 bác ấy ngồi lung linh áo tím):
MC này (hình hơi mờ chút, ý nói đừng cố nhìn rõ tui, đi theo tui, kẻo...đi...cả đám):

Bác MC này dù có bà cả đi kèm, nhưng bà cả lại bị toàn xóm dẫn dụ, thương yêu rồi, nên bác ấy làm tới, chẳng biết sợ ai. Vừa tán chuyện, vừa ra hiệu cho vợ nữa chớ (phía bác ấy vẫy tay là v1 bác ấy ngồi lung linh áo tím):

MC thứ 3 có gương mặt hiền như ...nai tơ, thế mà lại là nhân vật tung hoành của chuyến đi, chủ trì sự cố "mấy anh em đành đi ...xe tăng (vì ôtô đã...dây toi). Sau khi trở về, "tóm tắt" chuyến đi bằng 1 trường ca bất hủ, được bác ấy giải thích: Vì...dốt viết văn nên đành....chuyển qua viết thơ (thật là nên thơ!!!):
Nhưng không phải lúc nào các MC cũng được quyền đấu khẩu. Khi bác HT cất lời, anh em đều kính cẩn lắng nghe như thế này, mặc dù trong lòng đang nghĩ: may mà bác ấy nói ít, nếu không lấy đâu thời gian cho chúng ta trải hết lòng vui

Nhưng không phải lúc nào các MC cũng được quyền đấu khẩu. Khi bác HT cất lời, anh em đều kính cẩn lắng nghe như thế này, mặc dù trong lòng đang nghĩ: may mà bác ấy nói ít, nếu không lấy đâu thời gian cho chúng ta trải hết lòng vui

Còn 1 MC cuối cùng rất được lòng khán giả, nhưng khi bác ấy nói thì miu chỉ ngồi nghe, đến khi nhớ ra việc chụp hình, thì chulun không nói mà làm việc này:
Cả hội cùng một lòng theo bác ấy, vì chè bưởi của các bác miền Tây yêu quý thật tuyệt vời. Chỉ trong 5 phút, tất cả các ly chè bưởi ngọt ngào, thơm mát đều ra thế này đây:

Cả hội cùng một lòng theo bác ấy, vì chè bưởi của các bác miền Tây yêu quý thật tuyệt vời. Chỉ trong 5 phút, tất cả các ly chè bưởi ngọt ngào, thơm mát đều ra thế này đây:

Và đây là lúc chúng ta cùng nhớ đến tiền:
Và đặc biệt nhớ đến mợtài cùng các cộng sự đắc lực đáng được thưởng "Huân chương vì sự nghiệp (tài chính) của XNL"
Xin hết phần của miu, mời các bác hưởng ứng.
Phần ủng hộ chương trình từ thiện của OS, miu xin được báo cáo sau.

Và đặc biệt nhớ đến mợtài cùng các cộng sự đắc lực đáng được thưởng "Huân chương vì sự nghiệp (tài chính) của XNL"

Xin hết phần của miu, mời các bác hưởng ứng.
Phần ủng hộ chương trình từ thiện của OS, miu xin được báo cáo sau.