Hành trình ngày thứ 4 được các thành viên trong đoàn háo hức nhất, bởi lẽ nó đánh dấu sự kiện một đoàn xe hơi đầu tiên đến Malaysia! Tất cả thành viên trong đoàn buộc dậy sớm hơn thường lệ để tranh thủ đến cửa khẩu Sadao do thời điểm này có rất nhiều khách du lịch của Malaysia trở về từ Hat Yai – Thailand sau những ngày nghỉ Tết.
Với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương Thailand, đoàn Caravan Việt Nam đã nhanh chóng rời khỏi thành phố vào buổi sáng sớm khi đường xá bắt bắt đầu nhiều xe qua lại. Tại cửa khẩu Sadao, các đoàn xe và khách du lịch của Malay trở về nước và dòng khách du lịch nước ngoài từ Malay kéo sang khá đông, phải mất gần 1 giờ đồng hồ đoàn xe mới có thể hoàn tất các thủ tục xuất cảnh và giấy tờ xe chuẩn bị sang cửa khẩu của Malay.
(Mercedes New C Class – chiếc xe đầu tiên của VN đặt chân trên đất Malaysia)
Vì là đoàn xe Caravan đầu tiên của Việt Nam đến Malay nên đòan được các quan chức tại cửa khẩu tạo điều kiện tối đa, giúp đoàn xe không mấy khó khăn về các thủ tục giấy tờ. Các tài xế chỉ cần chạy xe đến ngay barrel và trình hộ chiếu của các thành viên trong xe là có thể dễ dàng nhập cảnh vào vùng đất Malay mà không hề có sự kiểm soát gắt gao nào, chỉ mất chưa đầy 2 phút, chiếc Mercedes New C Class của xe xố 01 đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu và được đánh dấu là chiếc xe đầu tiên của VN lăn bánh tại Malaysia.
Một phái đoàn du lịch bang Kedah – Malay cũng đã có mặt tại cửa khẩu để chào đoán đoàn với nghi thức khá long trọng, các thành viên có dịp thưởng thức những điệu múa dân tộc của người Malay và được giới thiệu các thông tin du lịch của thành phố này. Theo thống kê thì ngành du lịch của Kedah đứng thứ 2 trong việc đóng góp kinh tế tại khu vực này. Do thời gian hành trình có hạn nên thật tiếc đoàn Caravan không thể dừng chân để thưởng tham quan các thắng cảnh đẹp tại một nơi cũng là vùng đất nông sản lúa đứng đầu Malaysia.
[image]http://www.otosaigon.com/forum/upfiles.aspx/1/BA7F1DF086414A96A13340191091FE95.jpg
[image]http://www.otosaigon.com/forum/upfiles.aspx/1/ABF3BF13711D44EA9063D92C4F7E0E6D.jpg
Hành trình từ cửa khẩu đến thành phố Kuala Lumpur qua con đường xa lộ E1 bắc nam với 6 làn xe, tại đoạn đường E1 với hơn 450km các thành viên không khỏi ngạc nhiên khi không hề thất bất kỳ một giao lộ hay ngã tư đèn xanh đỏ, nhưng khi bạn gặp đèn tín hiệu giao lộ cũng là lúc đoàn xe đã tiến vào thành phố Kuala Lumpur. Con đường cao tốc Bắc Nam này đã được xây dựng từ năm 1985, trong thời gian qua đoạn đường liên tục được mở rộng để thành một con đườn cao tốc hiện đại như ngày nay, công trình này được xây dựng bởi một công ty tư nhân và được phép thu phí trong vòng 30 năm, tuy nhiên nhằm đảo bảo cho việc đầu tư hiện quả, chính phủ Malay cam kết hỗ trợ công trình này được quyền thu phí thêm 10 năm nếu trong 30 năm họ không lấy lại vốn đầu tư! Phí cầu đường đi về cho đoạn đường cũng khá cao tương đương khoảng 500,000 đ, nhưng ngược lại họ có được là sự an toàn cao và thời gian đi lại ngắn hơn, và điều quan trọng thời gian là thứ bạn khó bỏ tiền để mua được!
Cũng trong hành trình đi, xe du lịch về thành phố khá đông cùng với việc xe dẫn đoàn không chuyện nghiệp nên đoạn đường này xe phải dừng lại nhiều lần để kiểm tra quân số. Gần xế chiều đoàn cũng đã kịp đến thủ đô KL, tại cửa khẩu thành phố, xe cảnh sát của Malay cũng đã có mặt để hỗ trợ dẫn đoàn Caravan vào thành phố. Vừa qua trạm thu phí và điểm danh lại, một số xe trong đoàn đã thất lạc..và đoàn phải dừng lại mà mất một giờ đồng hồ mới tìm và liên lạc các xe bị lạc…trừ xe số 17!
Trên đường gần đến khách sạn, xa xa đoàn xe nhận biết 2 toàn nhà tháp đôi Petronas sáng rực trong màn đêm vừa buông xuống thành phố KL. Đến nơi ai nấy đều mệt mỏi và lo lắng cho số phận xe số 17 bị thất lạc đoàn! BTC cũng đã liên hệ với toàn bô cảnh sát thành phố KL để hỗ trợ trong việc tìm kiếm xe thất lạc này.
Sau hơn 4h đồng hồ thất lạc, cuối cùng BTC cũng thông báo là xe số 17 cũng đã tìm được đường về khách sạn với sư trợ giúp của các đồng hương Việt Nam đang sinh sống tại Malaysia, mọi người trong đoàn đều thở phào nhẹ nhõm..vì nghĩ bác xe3banh số 17 “phi” đến Singapore luôn!