Đi 2b thì làm sao thấy số đt được vậy bác? Thò tay vào túi rút ra xem?Em đi đường 2b hay 4b đều không nghe ĐT. Nếu đi 2b nếu thấy số ĐT quan trọng thì tấp lề nghe còn đi 4b em ghim tai nghe vào cuộc gọi nào quan trọng thì em nghe còn không quan trọng thì đưa người nhà nghe sau khi dưng xe thì gọi lại. Nhiều lần em còn thấy mấy Bác tài chuyên nghiệp nhắn tin nửa chạy gần mấy xe này có ngày mang họa.
Nguyên tắc là liếc qua nhìn cái số rồi chạy tiếp. Trường hợp khẩn cấp thì dừng lại rồi nghe hoặc gọi lại. Thực sự nghe một cuộc điện thoại thì không thể tập trung cho tay lái được đâu ạ.
Em ủng hộ ra quy định phạt thật nặng các trường hợp lái xe sử dụng điện thoại.
Em ủng hộ ra quy định phạt thật nặng các trường hợp lái xe sử dụng điện thoại.
Đúng rồi!!!cũng đúng, lỡ nghe đt vợ báo mới trúng độc đắc mừng quá có bao nhiêu ga đạp hết là chít mịa![]()
Kể cho cụ nghe một câu chuyện có thật!!
...Đi Phan Thiết. Cả gia đình đang vui vẻ trước viễn cảnh 4 ngày thư giãn.
- Con gái lớn la lên " Ba quên gấu bông cho con ôm ngủ rồi!!! Bắt đền ba!!"
- Nhà cháu nghĩ trong đầu " quái! Mình nhớ có để riêng nó ra rồi mà, nếu quên thì nó ở đâu nhỉ? có khi nào con cẩu 30kg đang ôm nó và cắn ''yêu" nó te tua ở sân nhà không nhỉ???? đến nơi phải gọi về nhắ giúp việc cất ngay!!"
Chỉ bấy nhiêu thôi.... rồi em .. chợt nhận ra xe đang lém sang bên trái và đã qua vạch liền khoảng... mấy chục phân ở tốc độ hơn 70km/h... xe tải ngược chiều từ xa lao vun vút !!

Ơn trời!Cuối cùng thì ko có gì xảy ra, gấu mẹ cười tươi khi đến resort, gấu bông cũng được cậu út tìm được trong xe, mọi người đều vô tư vui vẻ.... chỉ có mình nhà cháu là ... có dịp .. giật mình toát mồ hôi và .... nhớ mãi!!!!
Bác còn hỏi đố em, dĩ nhiên là phải thò tay vào túi móc ra liếc xem rồi. Nhưng vẩn phải quan sát xung quanh nha Bác, một là sợ giậc ĐT, hai là đảm bảo ATGT cho chính mình và người tham gia GT.Đi 2b thì làm sao thấy số đt được vậy bác? Thò tay vào túi rút ra xem?![]()