Đó là nghề nghiệp duy nhất của Jan Becker, 32 tuổi. Theo tiếng Anh là mind reader,
đọc ý nghĩ của người khác, dịch nôm na tiếng Việt là nhà ngoại cảm cho nó thoát ý và hợp mode bây giờ ở VN
Vài điệp vụ bất khả thi của JB trong mấy năm gần đây:
1. Điệp vụ thứ nhất: bịt mắt lái xe ở Berlin:
Người ta bịt mắt JB kỹ lưỡng bằng 1 tấm folie nhôm mỏng (thông thường để gói đồ ăn) sau đó là một mặt nạ bằng sắt, trùm ngoài cùng là một cái khăn đen trùm đầu như một đao phủ:
Những người đi bộ qua đường đươc chặn lại bởi 5 chiếc Harley Davidson đi hộ tống chiếc xe:
Ngồi bên cạch JB là một diễn viên nổi tiếng của Đức, có nhiệm vụ quan sát và "lái xe" trong tâm tưởng và qua đó
"mách bảo" cho JB tình hình phố xá để anh có thể điều khiển chiếc xe VW Phaeton an toàn.
Tay ông này đặt lên vai phải của JB và nhờ "dòng điện sinh học" này



mà JB có thể tưởng tượng và lái được xe trong
điều kiện hoàn toàn không nhìn thấy đường xá:
"Đi thẳng, tiếp tục đi thẳng" - ông diễn viên nghĩ vậy, tất nhiên ông không được phép nói ra bằng lời -
"và giờ thì rẽ phải qua quảng trường Potsdamer Platz. Rùi, giờ rẽ phải tiếp vào phố Friedrichstraße" - Ông nghĩ tiếp.
JB lái xe với tốc độ ~20 km/h qua các phố không gặp trở ngại gì. Cuối cùng anh rẽ vào phố Kochstrasse,
trước khi đậu xe an toàn trước nhà xuất bản Axel Springer:
JB thở phào khoan khoái khi được tháo bỏ mặt nạ trùm đầu và hỏi ông diễn viên:
"tại sao có một đoạn ông nghĩ là chậm lại, chậm lại, có chuyện gì lúc đó vậy?"
Ông diễn viên trả lời : "À lúc đó có một cô gái đang đạp xe qua đường nên tôi phải phanh anh lại"
( trong ý tưởng, tất nhiên rồi!

)
2. Điệp vụ thứ hai: tìm kim đáy bể
JB sống ở thủ đô Berlin của CHLB Đức. Berlin có 3.4 triệu người sống trên 1 diện tích 900km² trải dài trên 14000 phố và quảng trường. Điệp vụ hôm nay 1 mà JB tự đặt ra cho mình là: tìm kim nơi đáy bể.
Anh ra cổng Brandenburger Tor nổi tiếng (nơi có bức tường chia cắt Đông Tây Berlin xưa chạy qua), gặp một cô gái bất kỳ đang đi qua đó và yêu cầu cô này dấu cái kim ở một chỗ bất kỳ nào đó ở Berlin và sau đó trở về "mách bảo" dẫn đường cho Jan - tất nhiên là bằng thần giao cách cảm (bằng cách luôn nghĩ tới con đường đi tới chỗ dẫu cây kim, chứ không bằng lời nói thông thường).
Tất cả mọi người đều cười vui, cười ruồi với một câu chuyện nghe như bông đùa vô bổ, không tưởng này.
Thôi thì cứ cho anh ta một cơ hội. Cô gái có tên Simona cầm cây kim, bắt 1 chiếc taxi đi khoảng 4 km đến một bến tàu điện ngầm. Từ đó cô đi tiếp 1 bến đến quảng trường Alexanderplatz, kỷ niệm nơi cô đã gặp bạn trai của cô hiện nay lần đâu tiên, cách cổng Brandenburger Tor ~4km và giấu cái kim ở một góc tường.
Đoạn đường từ cổng Brandenburger Tor đến quảng trường Alexanderplatz (tô đỏ)
Trong khi đó thì JB vẫn ở lại Brandenburger Tor uống cafe mà thực chất là để chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của vài người đàn ông khác làm trọng tài cuộc chơi này. Khoảng nửa tiếng sau cô gái quay lại để dẫn JB qua tâm tưởng đên chỗ dấu cây kim.
JB có tìm được cái kim cô gái giấu tại quảng trường Alexanderplatz hay không?
Xin xem Video sẽ rõ:
[Video=http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as=0&videoid=MTMwOTd8MjI=&r=1&c=999999]
Nếu các bác thấy vui thì sẽ tiếp các điệp vụ khác của anh chàng này.
Còn tin hay không là thuộc vào quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người đã được Hiến pháp quy định
