Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Thì vẫn được đi học, nhưng khi có tý tiền thì lại rơi hết nên gọi là mất đấy bác. Giữa mất dạy và không được dạy nó khác nhau, bác đổi cho nhà trường và xã hội? Không lẽ 90 triệu dân VN cũng hành sử như vậy sao?
Hì hì, chắc bác không đọc còm thứ 2 của em rồi.
Nhưng nói chung là "mất tiền" là có tiền mà bị mất nhưng "mất dạy" mọi người hay dùng không phải để chỉ người được dạy mà bị mất. Thường từ này ám chỉ gia đình không biết dạy dỗ để con em mình không biết cách sử xự, ăn nói thiếu văn hóa hoặc có nhiều biểu biện hư đốn, thiếu giáo dục.
Từ "mất dạy" còn được hiểu theo nghĩa khác chỉ những nhà giáo nói "vui" với nhau thôi. Ai không phải nhà giáo thì không nên nói.
Nhiều thanh niên giờ ứng xử thiếu văn hóa có trách nhiệm một phần cửa xã hội, không thể chối bỏ được.
Nói về vấn đề này phải khách quan một chút, không quy chụp (như dân gian hay nói là vơ đũa cả nắm).
Không bôi đen nhưng cũng không tô hồng, không phải cái gì cũng xấu, cũng bi đát mà không phải cái gì cũng tốt đẹp, cũng tươi sáng.
Xã hội hiện nay có nhiều biểu hiện xuống cấp, cán bộ tha hóa (không phải nhận xét của riêng ai mà là nhận xét của TW các báo đài đã phán ảnh). Xã hội diễn biến như vậy ai không học cái hay cứ để những cái xấu nó tiêm nhiễm thì dễ trở thành xấu lắm bác ơi.
Hì hì, lan man nhưng cũng có chút dính tới văn hóa trong giao thông nên lạm bàn với bác chút.
 
Hạng D
7/4/14
1.349
1.911
113
Không biết đúng sai ntn. Nhưng cuối clip TG đòi để CA xử lý thì em nghe có tiếng vọng đối đáp: "ông say xỉn rồi, xử huề đi ông ơi" thì lập tức tiếp thị hài liền bảo: "anh nói vậy là anh sai đó".
 
Hạng B2
8/7/16
186
255
63
41
Hạng D
4/11/16
1.802
3.931
113
Những người lao động mình thấy ứng xử có tình, có văn hóa hơn đám nhí nhố này.
Thật đấy.
Bác nói phải, thường va chạm nhẹ nhàng như vầy thì 2 tài xế xuống thương lượng nhanh gọn là xong. Xe sau cùng lắm bồi thường vài trăm rồi bắt tay hữu nghị. Nếu gặp bác tài cởi mở, xe có bảo hiểm thân vỏ thì có khi không tốn 1 đồng, cả 2 bên đều thoải mái.
 
Hạng D
13/4/15
1.862
3.376
113
Cái clip xe em quệt vào xe anh Everest titanium trên 2 tỏi ở QL22, bị đè rồi, ko cắt ra được. Hôm đó, kẹt xe vì có xe tải tông con lươn, em chạy phía trong, sau đó xinhan xin đổi lane vì xe tải chiếm làn trong rồi. Khi đang qua thì bất ngờ nghe cái rầm, thì ra cạ với anh Everest, trong đầu thoáng qua, quái sao lại cạ được, nhưng nghĩ chắc do lỗi mình chủ yếu, em giơ tay sorry anh xe kia, ảnh cũng chạy qua, rồi em cũng chạy tới, ngay đèn đỏ, em sorry ảnh lần nữa, ảnh cũng không nói gì, còn chỉ xe em bị móp trầy vè, trầy cản. Em xuống xem, còn ảnh chỉ hỏi " Ê, xe tao bị gì không mậy?' Em nói "cái mâm xe anh dính đầy sơn xe em", hình như hông xe ảnh bị kiếng hậu em quẹt 1 đường nữa. Nhưng tất cả chỉ có vậy, rồi cả 2 xe tiếp tục hành trình, chạy song song cũng gần 10km, thì mới tách ra:D.
Mình nghĩ có lẽ mình không dám nói câu, kêu công an đến giải quyết nên mọi việc về bảo hiểm lo. Anh kia chắc cũng nghĩ vậy. Thật sự có hay không bảo hiểm thì chuyện vui vẽ thương lượng chỉ có tốt chứ không có xấu. Nếu anh EV có chơi diễn đàn thì sorry lần nữa và cám ơn anh.
Mình kể câu chuyện ra thôi, còn chuyện va quẹt của TG mình không nói ai đúng ai sai, chỉ thấy là thái độ hơi bị kém.
 
Hạng D
29/1/15
2.466
33.744
113
cholon
Cái clip xe em quệt vào xe anh Everest titanium trên 2 tỏi ở QL22, bị đè rồi, ko cắt ra được. Hôm đó, kẹt xe vì có xe tải tông con lươn, em chạy phía trong, sau đó xinhan xin đổi lane vì xe tải chiếm làn trong rồi. Khi đang qua thì bất ngờ nghe cái rầm, thì ra cạ với anh Everest, trong đầu thoáng qua, quái sao lại cạ được, nhưng nghĩ chắc do lỗi mình chủ yếu, em giơ tay sorry anh xe kia, ảnh cũng chạy qua, rồi em cũng chạy tới, ngay đèn đỏ, em sorry ảnh lần nữa, ảnh cũng không nói gì, còn chỉ xe em bị móp trầy vè, trầy cản. Em xuống xem, còn ảnh chỉ hỏi " Ê, xe tao bị gì không mậy?' Em nói "cái mâm xe anh dính đầy sơn xe em", hình như hông xe ảnh bị kiếng hậu em quẹt 1 đường nữa. Nhưng tất cả chỉ có vậy, rồi cả 2 xe tiếp tục hành trình, chạy song song cũng gần 10km, thì mới tách ra:D.
Mình nghĩ có lẽ mình không dám nói câu, kêu công an đến giải quyết nên mọi việc về bảo hiểm lo. Anh kia chắc cũng nghĩ vậy. Thật sự có hay không bảo hiểm thì chuyện vui vẽ thương lượng chỉ có tốt chứ không có xấu. Nếu anh EV có chơi diễn đàn thì sorry lần nữa và cám ơn anh.
Mình kể câu chuyện ra thôi, còn chuyện va quẹt của TG mình không nói ai đúng ai sai, chỉ thấy là thái độ hơi bị kém.
Mazda là mìn nha. :D Fò đỏ chắc của tèo rồi. :p
 
Hạng B2
9/9/17
125
56
28
39
Lũ sướng ca vô loài thì từ xưa đến nay làm gì có văn hóa

Bạn nói câu đó thứ nhất là sai chính tả chữ 'sướng', thứ hai là 'làm gì có văn hóa' thì căng quá. Chả lẽ ai cũng ca hát, nghệ sĩ đều 'làm gì có văn hóa' sao ?!