Chả chiêu gì hết , ngân sách trống rỗng , mấy đứa con ngỗ ngược Vina thì đang rống đòi sữa $ , áp lực lãi trả nợ quốc tế rồi thì mấy chục ngàn tỏi tăng lương công nhân viên chức nhà nước , tiền để mua nợ xấu cứu ngân hàng nữa . Mà nguồn thu thì chỉ trông mong vào thuế , phí chứ mấy cú đấm thép thì thua rồi giờ chỉ là tàu há mồm , mà quốc tế chắc ko cho vay nữa . Ah em thấy đang trông vào nguồn kiều hối 
Vẫn còn bác. Nên kg dám thu thêm. Khoản đó làm việc khác rùituannm1 nói:Hồi trước nhớ là trong mỗi lít xăng có đâu 1000 đồng (?) tiền phí đường bộ trong đó. Không biết cái phí đó có bỏ ra chưa ta?