Vậy lên dây cót cho bác chủ từ nay là vừa!
He he !
Em đùa đó!Nếu lúa dồi dào xuôi nam 1 chuyến đi bác! Thợ trong đây chuyên trị hơn ngoài nớ!
He he !
Em đùa đó!Nếu lúa dồi dào xuôi nam 1 chuyến đi bác! Thợ trong đây chuyên trị hơn ngoài nớ!
ngheomaccaieo ở trong Nam mà bácnguoiphutinh nói:Vậy lên dây cót cho bác chủ từ nay là vừa!
He he !
Em đùa đó!Nếu lúa dồi dào xuôi nam 1 chuyến đi bác! Thợ trong đây chuyên trị hơn ngoài nớ!
Qua!tieuho123 nói:ngheomaccaieo ở trong Nam mà bácnguoiphutinh nói:Vậy lên dây cót cho bác chủ từ nay là vừa!
He he !
Em đùa đó!Nếu lúa dồi dào xuôi nam 1 chuyến đi bác! Thợ trong đây chuyên trị hơn ngoài nớ!, hình như bác đang lầm với bác chuotbach thì phải
Bác cứ tiến hành chữa bệnh cho em nó , phần tiền bạc nợ Bác Dũng cũng được mà, trùm mền ở nhà không đi thì phí quángheomaccaieo nói:vợ em, theo em nghĩ ốm đau nhiều, bởi vậy qua bác Dũng bắt bệnh mà ko chữa thì sợ nằm đường, ko qua luôn đậu ở nhà trùm mền cho chắc ăn, mỗi tuần nổ máy 1 chút, đợi đến tết có 5-10 củ gì đò mới dám qua chữa bệnh hihihi
Hi hi chuyển V2cho em chăm sóc chongheomaccaieo nói:vợ em, theo em nghĩ ốm đau nhiều, bởi vậy qua bác Dũng bắt bệnh mà ko chữa thì sợ nằm đường, ko qua luôn đậu ở nhà trùm mền cho chắc ăn, mỗi tuần nổ máy 1 chút, đợi đến tết có 5-10 củ gì đò mới dám qua chữa bệnh hihihi
Cùng ý kiến.TRUNGTRI nói:Bác cứ tiến hành chữa bệnh cho em nó , phần tiền bạc nợ Bác Dũng cũng được mà, trùm mền ở nhà không đi thì phí quángheomaccaieo nói:vợ em, theo em nghĩ ốm đau nhiều, bởi vậy qua bác Dũng bắt bệnh mà ko chữa thì sợ nằm đường, ko qua luôn đậu ở nhà trùm mền cho chắc ăn, mỗi tuần nổ máy 1 chút, đợi đến tết có 5-10 củ gì đò mới dám qua chữa bệnh hihihi