- http://www.otosaigon.com/...t%C3%B4t-m3112122.aspx em này thấy bà con khen ngon nè bác . Hỏi xem có U/Q được ko , dc thì múc luôn
- BH Liberty có BH mất trộm gương 2 lần/năm . BH trả 70% , bác trả 30% . Số tiền 30% bằng số tiền bác ra chợ chuộc lại . Cho nên bác cứ đàng hoàng vào hãng mua cho nó ôm hàng chết cha nó đi . Còn nếu bác gắn full bảo vệ thì cũng ko sợ lắm đâu , trừ khi xe bác đậu lẻ loi hoang vắng thì bị luộc , còn ko nó nhìn thấy xe bác có đồ chơi thì nó bẻ xe khác cho nhanh .
Gương thì 20-30tr/củ , tùy dòng xe
Lương 30củ/tháng thì cũng múc BMW luôn , sợ giề , hehe
- BH Liberty có BH mất trộm gương 2 lần/năm . BH trả 70% , bác trả 30% . Số tiền 30% bằng số tiền bác ra chợ chuộc lại . Cho nên bác cứ đàng hoàng vào hãng mua cho nó ôm hàng chết cha nó đi . Còn nếu bác gắn full bảo vệ thì cũng ko sợ lắm đâu , trừ khi xe bác đậu lẻ loi hoang vắng thì bị luộc , còn ko nó nhìn thấy xe bác có đồ chơi thì nó bẻ xe khác cho nhanh .
Gương thì 20-30tr/củ , tùy dòng xe
Lương 30củ/tháng thì cũng múc BMW luôn , sợ giề , hehe
Dạ cám ơn bác đã gởi thông tin, em mới google 0922696780 số điện thoại của chủ thớt bán xe, thấy bác ấy lái chuyên nghiệp quá nên cũng ngài ngại.
Em mua xe Bim không ngán vụ bảo dưỡng hay xăng nhớt, nhưng lăng tăng vụ bị gỡ kiếng và vặt logo, gạt nước quá. Hix. Vợ hai Jolie cùi xướng nhất bác ạ, em đậu chỗ lạ cả tuần mà hok sợ bị các bác trộm dòm ngó!!! Nhưng mỗi tội nó uống xăng như uống Heneiken vây.
Em mua xe Bim không ngán vụ bảo dưỡng hay xăng nhớt, nhưng lăng tăng vụ bị gỡ kiếng và vặt logo, gạt nước quá. Hix. Vợ hai Jolie cùi xướng nhất bác ạ, em đậu chỗ lạ cả tuần mà hok sợ bị các bác trộm dòm ngó!!! Nhưng mỗi tội nó uống xăng như uống Heneiken vây.
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
cứ lo lắng như bác, thì đến bao giờ bác mới biết được cảm giác lái BIM. Lúc đầu em cũng lăng tăng đủ thứ như bác đấy. Sau 1 thời gian sử dụng xe, em thấy mấy vụ lăng tăng này chỉ là muỗi, có bảo hiểm lo rồi thì sợ gì. Nếu cẩn thận, bác cứ để dành 1 khoản riêng, gọi là phí mất đồ. Mất thì thay thôi.
NetworkExpert nói:Dạ cám ơn bác đã gởi thông tin, em mới google 0922696780 số điện thoại của chủ thớt bán xe, thấy bác ấy lái chuyên nghiệp quá nên cũng ngài ngại.
Em mua xe Bim không ngán vụ bảo dưỡng hay xăng nhớt, nhưng lăng tăng vụ bị gỡ kiếng và vặt logo, gạt nước quá. Hix. Vợ hai Jolie cùi xướng nhất bác ạ, em đậu chỗ lạ cả tuần mà hok sợ bị các bác trộm dòm ngó!!! Nhưng mỗi tội nó uống xăng như uống Heneiken vây.
cứ lo lắng như bác, thì đến bao giờ bác mới biết được cảm giác lái BIM. Lúc đầu em cũng lăng tăng đủ thứ như bác đấy. Sau 1 thời gian sử dụng xe, em thấy mấy vụ lăng tăng này chỉ là muỗi, có bảo hiểm lo rồi thì sợ gì. Nếu cẩn thận, bác cứ để dành 1 khoản riêng, gọi là phí mất đồ. Mất thì thay thôi.
Last edited by a moderator:
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
Ko nên mua xe bác ơi ....vì vụ biển chẵn -lẽ chưa ngã ngũ xong ,,,thôi cứ đi Jolie tiếp tục đi .............
Ko nên mua xe bác ơi ....vì vụ biển chẵn -lẽ chưa ngã ngũ xong ,,,thôi cứ đi Jolie tiếp tục đi .............


Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
Em thấy chuẩn nghèo có thay đổi gì đâu mà dư 40k thu nhập 30 chai mà lại thuộc hộ nghèo nhỉ.
Bác về tuyệt thực vể bà cả ói thêm 8k nữa - đi xem con 320 bên box mua bán xem.
jolie em không thấy bị vặt đồ nhừng em thấy có bài mất nguyên con thì phải hehe
Em thấy chuẩn nghèo có thay đổi gì đâu mà dư 40k thu nhập 30 chai mà lại thuộc hộ nghèo nhỉ.
Bác về tuyệt thực vể bà cả ói thêm 8k nữa - đi xem con 320 bên box mua bán xem.
jolie em không thấy bị vặt đồ nhừng em thấy có bài mất nguyên con thì phải hehe
Last edited by a moderator:
Re:Nghèo nhưng xính đồ hiệu
30t/1 tháng thì ko nên mua bim, ngoại trừ đó là lương mình bác thôi, còn lương vợ chưa cộng vào. Em nói thật đấy ạ


30t/1 tháng thì ko nên mua bim, ngoại trừ đó là lương mình bác thôi, còn lương vợ chưa cộng vào. Em nói thật đấy ạ