Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
cảm ơn bác đã chỉ giáoStreet_Version nói:Hôm mùng 6 em mới chạy từ Pleiku về Sài Gòn:
- ngày 6 khởi hành từ Pleiku lúc 9h20 - đi QL 25 xuống Tuy Hòa, ăn trưa ở cuối Phú Yên, chỗ qua Trạm thu phí một chút, chưa tới đèo Cả. Căn bản là do em không biết chứ qua đèo Cả nhiều chỗ ăn có cảnh đẹp hơn. Sau đó lượn lờ một chút ở Nha Trang, gọi là nghỉ ngơi, đi tiếp đường mới xây ra sân bay, tránh QL 1 được một đoạn, tới Cam Ranh quẹo ra QL 1 lại. Sau đó chạy tiếp tới Phan Rang, kiếm cái resort nghỉ đêm, lúc đến resort là gần 7 giờ tối. Cung đường của ngày này theo google map là gần 450km
- Ngày 7 khởi hành từ Phan Rang lúc 12h trưa, sáng ăn sáng trễ nên ko đói lắm, chạy tới giáp ranh giữa Ninh Thuận với Bình Thuận, có mấy cái nhà hàng bên trái đường, sát biển, cảnh đẹp, ăn trưa ở đó. nghỉ ngơi phè phỡn tới tầm 2h bắn về Sài Gòn, tới Dầu Giây quẹo vào Đường bên trái để đi cao tốc. Cá nhân em thấy quẹo vào đi cao tốc là một quyết định sáng suốt sau 2 ngày chạy xe - nhẹ đầu lắm bác ạ. Về tới nhà ở Q7 là 7h30 tối.
dạ cảm ơn bácHanChauBaby nói:Theo em bác nên ghé Nha Trang tắm biển thư giãn. Biển Nha Trang mùa này tuyệt đẹp. Bác đặt phong mấy Nhà Khách dọc đường Trần Phú, giá cả phải chăng( nhà nước quản lý) . Tối bác ghé cafe ngắm biển, đi bar thư giãn cong về Ks ngủ 1 giấc, sáng mai ghé NTM Khai làm dĩa cơm tấm chắc bụng và lên đường. Trưa ghé Phan Thiết ăn cơm, 5 giờ chiều tới SG. Để tí em lục số đt mấy Nhà Khách nhắn cho bác. Cao nhất 1mi cho 1 phòng 6 giường đủ cho 16 người.
Chuẩn. 670km..chạy tới Phanthiet còn 200km.ntphuoc nói:Em nghĩ Qui Nhơn, Bác đi sớm chút 5g sáng vào Sài Gòn luôn, nghỉ làm gì. Nếu muốn nghỉ ghé Phan Thiết, KS nhiều mà, chạy ngày đầu nhiều nhiều chút... Sáng hôm sau tắm biển... tà tà về Sài Gòn.