"Đek, ở trường chúng mày dạy hay lắm, ra đường chúng nó làm hay hơn. Tao nên theo cái...hay hơn"Ảnh đang ưu tư vì nhận ra rằng những gì học trong trường với ngoài đời khác nhau quá xá !!!
View attachment 640002

Liệu có cưỡng lại đc ko bác, hay chỉ có nước là xin raNhân chi sơ tính bổn thiện.
"Phàm con người ta mới sinh ra đều có cái bản tánh tốt lành. Vì cái tánh lành ấy giống nhau nên giúp họ gần nhau; nhưng khi lớn lên, hòa nhập với xã hội, nhiễm nhiều thói tục ở đời khiến cho tính tình của họ khác đi và thành ra xa nhau. Nếu như con người ta chẳng được giáo dục, dạy dỗ thì tánh lành thuở ban đầu ấy sẽ trở nên thay đổi tùy theo môi trường mà họ tiếp xúc. Về đường lối giáo dục, dạy dỗ con cái thì lấy đức chuyên làm trọng."
http://www.cohanvan.com/Tu-hoc/can-ban/tam-tu-kinh/nhan-chi-so/01nhanchisotinhbonthien
Hi vọng anh ấy buồn vì anh ấy biết suy nghĩ về những gì nhìn thấy ! Còn sau này môi trường sẽ làm cho anh ấy trở thành con người như thế nào là do bản thân anh ấy lựa chọn.![]()
Hì hì, anh này nói có lý.Liệu có cưỡng lại đc ko bác, hay chỉ có nước là xin ra
Đi xe đạp, đạp thì đi mà không đạp thì tờ e te sắc ... té.
Té nặng hay nhẹ còn tuỳ đi nhanh hay chậm, tuỳ tư thế lúc té à.
Em ấy đang học việc.Không biết nói gì, chỉ thấy dáng đứng của anh này làm em thấy sao sao í
View attachment 639289