Hạng B2
16/3/13
489
332
63
Bình Phước
Tất cả là do giáo dục từ gđ, nhà trường và xã hội thôi các bác ạ. Kém hiểu biết ý thức và bon chen thích tỏ mình ta đây. Hjx hjx
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
28/2/15
686
619
93
48
Nếu bác ấy dừng chờ đèn đỏ bị đánh thật thì tội bác ấy!

Còn nếu bác ấy cố tình chận lối rẽ ưu tiên thì bác ấy không may gặp thanh niên cứng rùi...

Thật ra, nhiều bác đi 2B cứ cố tình chận lối rẽ ưu tiên đứng cố lì ra đó! Hay chạy vào đường ngược chiều mà chỉ chỏ đe dọa ô tô!

Vd: Ngã tư NKKN & VTSau nè, từ NKKN rẽ sang, khối ông khối bà 2B đậu ra đó, rẽ phải vào đường nhánh ra VTS, nhất quyết không chịu nhích dù trống phía trước, kiểu như đèn còn đỏ tôi đậu đâu kệ tui (!)

Đành chờ cho hết đèn mới rẽ đc, nhưng nếu gặp bọn du côn ntn thì khổ thân họ (2B). :3dquaytay:
Bác có đi đoạn Trường Chinh trước Vifon rồi quẹo vô KCN Tân Bình sẽ thấy cực kỳ ức chế về vụ này !
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.700
113
45
Sài Gòn
Bác có đi đoạn Trường Chinh trước Vifon rồi quẹo vô KCN Tân Bình sẽ thấy cực kỳ ức chế về vụ này !
Ồ, cảm ơn bác cảnh báo!
Nay mai có ghé vô KCN TB...tâm lí chuẩn bị chờ cho thoải mái... :)
 
Hạng C
28/2/15
686
619
93
48
Ồ, cảm ơn bác cảnh báo!
Nay mai có ghé vô KCN TB...tâm lí chuẩn bị chờ cho thoải mái... :)
Ý mình là buổi sáng, làn này xe máy tràn ngập, và họ sẽ đậu kín hết lối quẹo phải vào KCN của bạn, dù đèn của bạn đang xanh, bạn cũng chịu chết chứ ko quẹo dc ! 3-4 chiếc bạn còn bấm còi xin đường chứ 2-30 chiếc thì thua !
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
7/9/14
3.499
5.700
113
45
Sài Gòn
Ý mình là buổi sáng, làn này xe máy tràn ngập, và họ sẽ đậu kín hết lối quẹo phải vào KCN của bạn, dù đèn của bạn đang xanh, bạn cũng chịu chết chứ ko quẹo dc ! 3-4 chiếc bạn còn bấm còi xin đường chứ 2-30 chiếc thì thua !
Dạ, cảm ơn bác tận tình chỉ giáo!
Mình sẽ lưu ý né đi gặp đối tác giờ ấy & giờ tan tầm khu này! Thân! :)
 
Hạng D
3/1/11
1.360
1.713
113
Hôm bữa ở trạm thu phí TKTQ mình cũng gặp trường hợp này, vừa mua vé xong thì đậu chờ đèn xanh để đi. Chổ này đèn tới 3 nhịp nên khi còn đèn đỏ thì các xe máy họ cứ phóng ào ào, có 1 thằng đi ỉn bs tỉnh phía sau nó cứ bóp kèn wài. Đến khi đèn xanh mình chạy thì thằng mất dạy đó vượt trong lên kè ngan xe mình nó lườm lườm mình. Cũng hên là bữa đó nó không ngừng xe lại.