F1 đi học lớp 1 bị bạn trong lớp lấy bút, gôm, phấn,… bạn bảo đưa gì đưa hết vì bạn đó có chị làm sao đỏ, hông đưa bạn nói chị bạn ghi tên là chào cờ bị bắt đứng lên..
Tuần mấy lần về nhà bảo mua lại cái khác cho con, mẹ xì chet.
Me:-Con không làm gì sai thì sao các chị sao đỏ ghi mình được? Không đưa không sợ.
F1:-Bạn nói một tiếng là chị bạn ghi thôi chứ con có làm gì đâu, con sợ lắm, bạn đó dữ lắm.
Mẹ-Thế thì con nói với bạn là ba mẹ con dữ lắm á, lấy đồ con là ba mẹ vào méc cô giáo xong chở con đến nhà méc ba mẹ bạn luôn.
F1:-Hụ hụ hụ…Sao mẹ lại bắt con lừa đảo bạn, ba mẹ gì mà dữ, chỉ có ba con mới biết dữ thui chứ mẹ con làm gì biết dữ mà nói ba mẹ con dữ, mẹ muốn con lừa đảo hả!!!!! [:O]
(Thực ra là mẹ cũng dữ bà cố, tại con hông thấy, hehhe)
...
Hồi bé F1 rất thích cái trò trước khi đi ngủ mẹ bế lên bồn rửa chén để…tè. Trước khi để xuống còn khuyến mãi quay quay mấy vòng cho chóng mặt cho zui zẻ.
Tivi chiếu ca nhạc ..Việt Nam, clip hơi bị sến, có cảnh ở biển một chàng đẹp trai bế một nàng đẹp gái quay quay..F1 để ý ngay và theo dõi chăm chú, kết thúc chàng đẹp trai để cô đẹp gái xuống cả hai đi trên biển, hết bài, F1 thở phào nhẹ nhõm:
- Mẹ à, chú đó bồng cô đó lên quay quay, chắc cô đó..đái xong òi nên chú đó thả cô đó xuống.
hic
...
F1 hỏi mẹ:
-Mẹ , khi mà người ta nói bậy thì sẽ biến thành một con heo phải không?
-Ai nói con zậy?
-Con coi họat hình á, bạn Đào Đào nói bậy bạn Đào Đào bị biến thành con heo đồ chơi á.
Mẹ…cùi bắp phang luôn:
-Ừm, con đừng nói bậy nhe, bị biến thành con heo á.
F1 mím môi:
-Mẹ, nhìn con nè: Cục C lần thứ nhất, cục C lần thứ 2, cục C lần thứ ba…
Mẹ …trở tay bịt miệng không kịp, hic. Mấy giây im lặng xong F1 kết luận:
-Con vừa mới nói bậy nhưng con không biến thành con heo như trong họat hình, mẹ xạo!