Hạng B1
31/7/14
91
76
18
45
http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe...han-cua-nguoi-di-xe-may-viet-nam-3204038.html

Xi-nhan không phải là cây đèn thần mà mọi người phải tuân theo, đi chậm không phải an toàn và có bằng chưa chắc đã biết cách chạy xe máy.
Trong phần diễn đàn của mục Xe báo VnExpress, tôi thấy khá nhiều bình luận dưới mỗi bài viết về văn hóa giao thông, đều ngụy biện, cho rằng xe máy không phải là nguyên nhân gây ra tắc đường. Đúng, tôi không phủ định, nhưng vẫn phải thừa nhận, rất nhiều người đi xe máy hiện nay, như ông cha ta cưỡi ngựa mấy trăm năm trước, thích đi thì đi, thích dừng thì dừng. Dưới đây là những ngộ nhận mà tôi đúc rút ra từ những người đi xe máy ở Việt Nam.
1. Xi-nhan là "cây đèn thần"
Những hình ảnh ta hay gặp trên đường là: khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện sẽ bật xi-nhan về bên hướng rẽ. Sẽ không có chuyện để nói nếu như mọi người đều hiểu tác dụng của đèn xi-nhan là dùng để xin đường.
Mà ở đời, xin cái gì thì phải xem người cho có đồng ý không? Nếu không thì sẽ bị gọi là "giật" hoặc "cướp". Hậu quả ai cũng biết! Đi sau một "thần đèn" đột ngột chuyển hướng đôi khi bạn sẽ có cảm giác khó chịu, hằn học. Còn với người hiểu biết tính năng và cách sử dụng đèn xi nhan thì đôi mắt họ mới là đèn thần.
2. Đi chậm là an toàn
Điều này là đương nhiên, nếu gặp sự cố thì thiệt hại sẽ ở mức thấp nhất. Nhưng khổ một nỗi một số người lại đi theo kiểu "lững thững", không trong mà cũng chẳng ngoài, thế là vô tình cản trở dòng phương tiện phía sau (bim bim), thế là lấn làn, là vượt phải.
Lý do họ đi "lững thững" thì nhiều lắm: đi sát lề thì dễ cán đinh, leo nắp cống, "tên lửa" từ trong ngõ bất ngờ phi ra, đề phòng chậu nước của mấy chị buôn bán trên vỉa hè hắt ra rửa đường... Phía trước họ là nơi cần đến, phía sau họ chẳng là ai, vậy nên cẩn thận khi đi sau những người này nếu bạn không muốn một ngày đẹp trời tự dưng "ăn" nguyên một chưởng nước bọt.
3. Có bằng là chạy thôi
Có ai cấm không cho chạy đâu? Nhưng được bao nhiêu người ngồi đúng tư thế khi điều khiển xe máy? Người thì ngồi ghé mỏm yên, hai tay khuỵu xuống để khoe hai bàn tay "xương thủy tinh", người thì một tay ga một tay nắm lại rồi đặt hờ hững trên tay cầm bên trái, người thì chân dài quá nên ngồi thụt hết ra phần yên sau, chạy xe tay ga thì chưa thuộc lòng thắng sau hay thắng trước nên cứ thế là bóp!
Kính hậu rất quan trọng nhưng thường bị sử dụng sai mục đích hoặc là "có để cho vui". Đừng coi thường nó, có khi nó phản chiếu cả cuộc đời một con người.
Hải Khang
 
Hạng D
4/12/14
1.912
94.847
113
54
Khi dừng đèn đỏ, nhưng phải đẻ ý coi có xe nào phía sau không nhé.
Và dù đèn hướng mình đi xanh nhưng cũng phải ngó ben phải và trái coi có thằng nào nó cướp đường mình không nhé.
 
  • Like
Reactions: BinAn
Hạng F
20/9/14
6.376
13.964
113
TP HCM
2b thì nhiều nhưng họ chả có đường an toàn để mà đi. Mỗi lần sang đường hoặc quẹo trái qua cái giao lộ, xung đột tứ tung, rủi ro khôn lường!...
Biết là nguy hiểm mà đi cứ phải đi!...
Giao thông ở ta đang hỗn loạn, rất cần cách mạng!...
 
Hạng B2
2/3/11
262
171
58
Còn nhiều vấn đề lắm thớt ơi, trình độ văn hóa kém ,ý thức kém thì nó ra vậy.
 
  • Like
Reactions: longtruong09
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Văn hoá 2b các Bác comment hoài không hết chuyện, thôi thì chấp nhận sống chung với lũ vậy, ra đuong bây giờ thì phải thiên biến vạn hoá không thôi sẽ lãnh hoạ vào thân.
 
  • Like
Reactions: longtruong09
Hạng D
24/3/15
1.637
2.425
113
Khi dừng đèn đỏ, nhưng phải đẻ ý coi có xe nào phía sau không nhé.
Và dù đèn hướng mình đi xanh nhưng cũng phải ngó ben phải và trái coi có thằng nào nó cướp đường mình không nhé.
Chuẩn
 
Hạng D
24/3/15
1.637
2.425
113
Văn hoá 2b các Bác comment hoài không hết chuyện, thôi thì chấp nhận sống chung với lũ vậy, ra đuong bây giờ thì phải thiên biến vạn hoá không thôi sẽ lãnh hoạ vào thân.
Giống như Tôn Ngộ Không trên đường thỉnh kinh
 
Hạng B2
18/11/14
328
256
63
39
Quận 9
babyanhvu.com
Thôi đều sống chung một xã hôi mà nhắc nhau mà sống, chứ ra đường bay giờ thấy cái gì cũng bực nhưng bực quá sẽ táo bón, mình cứ làm tròn bộ phận mình đã sau đó mới lo tiếp các bac ơi
 
Hạng D
4/12/14
1.912
94.847
113
54
Vậy thế hệ sau nó sẽ ra sao?
Giờ em thấy tụi nó ôm ghế, khóc lóc vì máy anh/chị nam Triều Tiên
 
  • Like
Reactions: BinAn